Thể thao

Sự hung hăng của Ronaldo hiện thân cho mùa giải thảm họa của Man United

Màn trình diễn trên sân dở đã đành, Man United còn mất thêm điểm trong mắt người hâm mộ bởi hành động đáng xấu hổ của Cristiano Ronaldo với fan nhí Everton.

Những ngày qua, khi giới chuyên môn và đông đảo cổ động viên đang lâng lâng bởi những show bóng đá đỉnh cao của những Man City, Liverpool, Real Madrid hay Villarreal, thì ở đâu đó, Man United cũng khiến truyền thông phải nhắc đến mình song theo cách chẳng mấy hay ho.

Gác qua màn trình diễn của Man United vì mọi thứ vốn đã quá tệ từ đầu mùa, và không còn gì để nói sau khi đội bóng tiếp tục trải qua mùa giải trắng tay khác. Quỷ đỏ hút sự chú ý từ một scandal ngoài lề, khi cầu thủ con cưng Cristiano Ronaldo của họ đánh tím tay một fan nhí Everton rồi đập vỡ điện thoại của cậu bé trong lúc vào đường hầm ở sân Goodison Park - nơi Everton đã hạ Man United 1-0.

Sự việc được truyền thông Anh chú ý đặc biệt bởi cảnh sát vùng Merseyside cũng đã vào cuộc điều tra tội hành hung với Ronaldo. Bản thân CR7 sau đó đã nhanh chóng lên mạng xã hội xin lỗi, đồng thời ngỏ lời mời cậu bé đến Old Trafford xem một trận đấu của Man United nhưng bị thẳng thừng từ chối.

Dù Ronaldo không đồng tình với việc bị người khác soi mói, hành động "giận cá chém thớt" của anh với một đứa bé là không thể chấp nhận. "Có xin lỗi hay thiếu lời xin lỗi càng khiến tôi bực tức hơn. Cậu ta nói với mọi người rằng đã xin lỗi nhưng không phải. Đúng là Ronaldo đã đăng lên mạng xã hội nhưng cậu ta nên xin lỗi con trai tôi. Thằng bé bị khuyết tật nên có thể mất nhiều ngày hơn để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng bé đến sân có trận đấu của Man United vì có Ronaldo, nhưng giờ thằng bé bảo không bao giờ muốn nhìn mặt cậu ta nữa", Sarah Kelly - mẹ fan nhí tâm sự.

Sự hung hăng của Ronaldo hiện thân cho mùa giải thảm họa của Man United
Ronaldo đang đánh mất hình ảnh của mình

Cách xử lý sự việc của Man United cho tới nay cũng bị nhận nhiều chỉ trích, khi đội bóng dường như đang cố gắng bao che cho Ronaldo thay vì đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Chỉ cách trận gặp Everton ít ngày, MU đã sử dụng Ronaldo để làm nổi bật chuyến thăm đến trung tâm Carrington của trường tiểu học St Bernadette. Họ đăng trên Instagram đoạn phim tiền đạo người Bồ Đào Nha đập tay với những đứa trẻ đầy hào hứng kèm dòng trạng thái: "Khi bạn gặp những người hùng của mình".

Bà Kelly nói rằng Ronaldo "biết có trẻ em ở khu vực đó" vì "cậu ta đã bắt tay chúng trước trận đấu". Ấy vậy mà chỉ vì bực dọc cá nhân, CR7 đã có hành động phải gọi là ngu ngốc, còn MU không đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng. Cái gì tốt đẹp, có thể tận dụng của Ronaldo thì họ phô ra cho cả thiên hạ biết, song những scandal kiểu này lại hoàn toàn lặng thinh.

Xuyên suốt mùa giải này, người ta thấy Ronaldo cáu kỉnh, nhăn nhó nhiều hơn là nở nụ cười. Trước Everton, CR7 nhiều lần bị bắt gặp khó chịu với các đồng đội. Phút 25, Ronaldo vung tay lên trời sau đường chuyền mạo hiểm của đội trưởng Harry Maguire. Khi Marcus Rashford mất bóng trong một tình huống phản công, Ronaldo đã chỉ ra cánh là lựa chọn tốt hơn. Tiền đạo 37 tuổi thể hiện sự khó chịu, bất mãn ở gần như mọi lúc, khiến bầu không khí tại Man United lúc nào cũng trở nên ngột ngạt. Ronaldo chỉ vui khi bản thân có bàn thắng.

Chắc nhiều người vẫn còn nhớ "vài cước" mà Ronaldo dành tặng cho Curtis Jones trong trận gặp Liverpool, hay tình huống lao vào xoạc Kevin De Bruyne khi tiền vệ người Bỉ đã nằm sân trong trận gặp Man City. Tất cả thể hiện cơn thịnh nộ bất lực của Ronaldo khi anh không thể ghi bàn, còn MU thì thua trận. Siêu sao Bồ Đào Nha sở hữu khát khao chiến thắng cháy bỏng, đó là điều tốt. Nhưng mọi chuyện đang đi lệch quỹ đạo, khiến anh ức chế về mặt tâm lý.

Ở tuổi 37, Ronaldo đáng lẽ đã phải biết cách kiềm chế bản thân, giữ cho mình cái đầu lạnh để dù không lập công, anh vẫn có thể ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng những hành động đẹp. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn ngược lại, với các bàn thắng ngày một ít đi, trong khi các hành động xấu, tiêu cực ngày một nhiều lên. Áp lực dành cho tân HLV trưởng của Man United mùa tới chắc chắn sẽ vô cùng lớn, bởi ngoài chuyên môn, ông còn phải nắn lại văn hóa phòng thay đồ của Quỷ đỏ - nơi đang tồn tại quá nhiều độc hại.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/su-hung-hang-cua-ronaldo-hien-than-cho-mua-giai-tham-hoa-cua-man-united-3618902204.html