Thể thao

Steven Gerrard xin lỗi vì thẻ đỏ: "Trọng tài đã đúng. Lỗi của tôi. Tôi nhận mọi trách nhiệm"

Phát biểu sau thất bại 1-2 của Liverpool trước Man United ngay trên sân nhà Anfield, Steven Gerrard nói rằng anh nhận toàn bộ trách nhiệm với chiếc thẻ đỏ phải nhận chỉ 40 giây sau khi được tung vào sân.

Phát biểu sau thất bại 1-2 của Liverpool trước Man United ngay trên sân nhà Anfield, Steven Gerrard nói rằng anh nhận toàn bộ trách nhiệm với chiếc thẻ đỏ phải nhận chỉ 40 giây sau khi được tung vào sân.
 
Vào thời điểm Liverpool đang bị Man United dẫn 1 bàn, HLV Brendan Rodgers đã quyết định tung Gerrard vào sân thay cho Adam Lallana sau khi hiệp 1 kết thúc nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã cho hiệu ứng ngược lại khi đội trưởng của Liverpool bị đuổi chỉ sau 40 giây có mặt trên sân với pha dẫm lên chân của Ander Herrera.
 

Gerrard không tin rằng anh bị đuổi

 
"Tôi cần phải chấp nhận nó. Quyết định của trọng tài là chính xác. Tôi đã khiến các đồng đội, CĐV và HLV thất vọng trong ngày hôm nay. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của mình", Gerrard lên tiếng xin lỗi trước khi giải thích cho hành động khó hiểu của mình.
 
"Tôi đã cố gắng nhảy lên để tránh cú tắc của anh ta rồi sau đó tôi đã có phản ứng sai trái. Tôi đã gắn bó với bóng đá đủ lâu để biết rằng thật tệ khi tôi làm điều đó, nhất là vào thời điểm vừa bắt đầu hiệp 2 và chúng tôi vẫn còn cơ hội lớn để ngược dòng".
 
Khi được hỏi tại sao mình lại có phản ứng như vậy, Gerrard nói: "Tôi không biết. Có lẽ đó chỉ là một phản ứng với cú tắc bóng ban đầu. Tôi không nghĩ rằng mình nên nói nhiều về vấn đề này. Tôi tới đây để nói lời xin lỗi tới mọi người trong phòng thay đồ, tới các CĐV và tất cả các cầu thủ bởi tôi phải nhận mọi trách nhiệm cho kết quả ngày hôm nay".
 
>> Clip: Gerrard nhận thẻ đỏ sau 40 giây vào sân
 
Theo V.M (Thethaovanhoa.vn)