Thể thao

Sóng ngầm ở phòng thay đồ Chelsea: Cựu binh 'ghét' dàn sao mới cập bến

Các ngôi sao trong đội hình của Chelsea được cho là không thực sự hài lòng với làn sóng những tân binh mới cập bến Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Chelsea đã chi ra khoản tiền hơn 300 triệu bảng để mang về rất nhiều tân binh. Nếu tính cả kỳ chuyển nhượng mùa Hè, thời điểm ông chủ người Mỹ - Todd Boehly tiếp quản lại đội bóng. Chelsea đã bỏ ra khoảng 600 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Nhưng nỗ lực tuyển dụng của Boehly đã không dẫn đến kết quả khả quan, khi HLV Graham Potter và các học trò chỉ có 2 trận thắng trong 14 trận gần đây nhất. Thất bại trên sân nhà ở vòng đấu gần nhất trước Southampton không có HLV trưởng là đòn giáng mạnh nhất đối với The Blues.

Và theo tiết lộ của The Athletic, có một số sự khó chịu trong phòng thay đồ sau sự xuất hiện của một lượng lớn tài năng mới. Nguồn tin này cho rằng không phải tất cả các cầu thủ Chelsea đều bị "thuyết phục" bởi những bản hợp đồng mới, bất kể đó là những thương vụ đắt đỏ như thế nào.

Trong khi một số ngôi sao như Joao Felix và Benoit Badiashile đã tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức kể từ khi gia nhập Chelsea, thì những người khác như Myhkailo Mudryk lại gặp khó khăn. Một số cầu thủ người Anh của Chelsea cũng được cho là lo ngại về tình hình hợp đồng của họ.

Mason Mount đã thấy các cuộc thảo luận về thỏa thuận mới của anh bị đình trệ, trong khi Ruben Loftus-Cheek vẫn chưa thấy các cuộc đàm phán về hợp đồng dù giao kèo giữa đôi bên sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2024.

Tình hình bất ổn trong phòng thay đồ khiến những lo ngại về những cơn sóng ngầm có thể nhấn chìm Chelsea, nhất là khi đội bóng sắp có một loạt trận đấu căng thẳng khi họ tìm cách xoay chuyển tình thế. Họ phải đối mặt đối thủ Tottenham vào Chủ nhật trong trận derby thành London.

Một tuần sau, Chelsea tiếp đội đang chiến đấu để trụ hạng là Leeds, đội bóng vừa tuyển dụng huấn luyện viên mới. Và sau đó là cuộc đụng độ lớn ở trận lượt về với Dortmund khi Chelsea tìm cách trở lại sau thất bại ở Đức.

Theo Quang Minh (TTVN)