Thể thao >> Thể thao quốc tế

Son Heung-min và những trải lòng trước thềm trận chung kết lịch sử

Trận chung kết Champions League 2018/19 sẽ diễn ra vào lúc 4h sáng giờ Hàn Quốc, nhưng có lẽ hàng triệu đồng hương của Son Heung-min vẫn sẽ thức dậy để được xem người hùng của mình thi đấu.

Son Heung-min cũng như nhiều đồng đội khác chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, và tiền đạo người Hàn Quốc vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên anh mơ về điều đó.

Với hàng triệu người dân Hàn Quốc, bao gồm cả những phụ nữ, nó đã trở thành một nghi thức - dậy sớm, bất kể giờ nào và xem những trận đấu của những CLB lớn nhất thế giới trên TV. Son đã làm điều đó nhiều lần trong suốt tuổi trẻ của mình, nhưng có một trận chung kết mà đến tận bây giờ vẫn in sâu vào tiềm thức của anh.

Đó là khi Son nhìn thấy một trong những anh hùng của mình, Park Ji-sung, trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên xuất hiện trong một trận chung kết Champions League - cho MU ở trận gặp Barcelona năm 2009 - nó đã trở thành động lực cũng như nguồn cổ vũ lớn lao cho anh.

"Đó là một trận cầu lớn ở Hàn Quốc bởi vì Park là người châu Á đầu tiên có được đặc ân đó. Tôi đã xem nó như một người hâm mộ bóng đá và dĩ nhiên, mơ về những điều tốt đẹp. Tôi luôn mơ về những điều tốt đẹp, như là giành được thành tựu nào đó hoặc trở thành cầu thủ giỏi nhất.

Son Heung-min và những trải lòng trước thềm trận chung kết lịch sử
Son Heung-min và các đồng đội chuẩn bị bước vào trận chung  kết lịch sử

Mọi cầu thủ đều mơ ước điều này nhưng chung kết Champions League không dành cho tất cả. Chúng tôi đã làm được, đây là một sự thật và bây giờ tôi chỉ mong chờ điều đó. Chúng tôi không muốn có quá nhiều áp lực. Chúng tôi muốn thưởng thức trận đấu rất quan trọng này".

Do chênh lệch múi giờ nên thời điểm trận chung kết diễn ra đang là 4h sáng theo giờ Hàn Quốc, và đây sẽ là thử thách không nhỏ với nhiều đồng hương của Son Heung-min ở quê nhà.

"Trận đấu diễn ra vào lúc rạng sáng tại Hàn Quốc, vì thế tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà hay những tin nhắn gửi riêng cho mình", Son trải lòng. "Không hề dễ dàng để thức dậy vào giờ đó. Bạn phải đi ngủ thật sớm để tỉnh giấc vào lúc 4h sáng. Nhiều người cũng còn phải đi làm. Vì vậy, tôi thực sự biết ơn và tôn trọng họ. Đó là lý do tại sao tôi luôn thi đấu với 100% khả năng".

Khi được hỏi liệu có phải là đại sứ cho đất nước của mình hay không, Son không ngần ngại trả lời: "Có, tất nhiên. Mọi người đã vì tôi mà không quản ngại thời gian, vậy nên tôi phải đền đáp cho họ. Tôi chịu trách nhiệm cho điều đó".

Còn nhớ khi Son - với tư cách một trong 3 cầu thủ quá tuổi, cùng đồng đội vượt qua Nhật Bản để vô địch Asian Cup 2019, ở Hàn Quốc cũng đã rất muộn nhưng dường như mọi người đều tỉnh táo. Người ta nói rằng những tiếng reo hò có thể được nghe thấy từ nhà này sang nhà khác.

Ngọc Linh (SHTT)