Thể thao

Son Heung-min bị nhiều chuyên gia tố ăn vạ, khiến MU mất bàn thắng đẹp

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min đã bị các chuyên gia và người hâm mộ bóng đá Anh chỉ trích vì pha ăn vạ khiến Manchester United bị tước bàn thắng.

Trong một tình huống cố gắng bám đuổi Scott McTominay, Son Heung-min đã bị tay của tiền vệ MU va vào mặt và tỏ ra rất đau đớn. Ngay sau đó, MU đã làm rung lưới Tottenham với pha phối hợp ấn tượng của Paul Pogba và Edinson Cavani.

Tuy nhiên, sau khi trọng tài chính tham khảo VAR, ông đã cho rằng McTominay đã phạm lỗi với Son và bàn thắng của Cavani không được công nhận.

Sau trận đấu, nhiều người bày tỏ sự bất bình với quyết định của trọng tài. Ngoài phát biểu của HLv Ole Gunnar Solskjaer, các chuyên gia bình luận trên Sky Sports cũng không hài lòng với tình huống đó.

"Tôi thực sự ngạc nhiên. Nếu đây là một pha phạm lỗi thì chúng tôi tốt nhất không nên đá bóng nữa. Một cầu thủ như Son Heung-min mà lăn lộn như vậy thì thật đáng xấu hổ. Đó không thể là một pha phạm lỗi", cựu tiền vệ Roy Keane chia sẻ.

Son Heung-min bị nhiều chuyên gia tố ăn vạ, khiến MU mất bàn thắng đẹp
Trọng tài Chris Kavanagh thay đổi quyết định sau khi xem lại video

 Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards cũng đồng tình với Roy Keane và cho rằng Son ăn vạ hơi lố: “Thật đáng xấu hổ. Đây không phải bóng đá. Chúng tôi đã phá lên cười và những tình huống như thế này đang làm hỏng môn thể thao vua. Đó là quyết định hoàn toàn vô lý”.

Trọng Nguyễn( Nguoiduatin.vn)