Thể thao

Solskjaer thừa nhận MU đã 'ăn may'

Chiến lược gia người Na Uy thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ hiệp hai và giành chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ chiếu dưới.

Trên sân nhà, các cầu thủ MU gặp muôn vàn khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của đội khách Wolves. Phải đến phút 90+3, Quỷ đỏ mới phá vỡ thế quân bình khi Marus Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dù xứng đáng có chiến thắng, song HLV trưởng Solskjaer cũng không quên cảm ơn thần may mắn khi giành 3 điểm.

Solskjaer thừa nhận MU đã 'ăn may'

"Phải nói rằng chúng tôi đã may hơn là hay. Tuy nhiên, đó là điều sẽ xảy ra dưới áp lực, giống như ở trận đấu này, Solskjaer nói với BBC Sport.

"Hồi đầu mùa, các cầu thủ của tôi đã nhiều lần nói về việc phải biết cách ghi bàn ở phút cuối, như một truyền thống của CLB. Thời gian qua, chúng tôi chưa làm được điều này.

"Việc ghi những bàn thắng như vậy cho thấy những sự chắc chắn về cả khía cạnh thể chất lẫn tinh thần.

"MU đã trải qua quãng thời gian tập luyện khắc khổ, cầu thủ ngày càng tiến bộ và đến giờ, họ cũng dã có tinh thần tốt hơn để giành những chiến thắng vào phút cuối.

Với 3 điểm giành được trước Wolves, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)