Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Solskjaer không được bán Martial vì lý do này

Anthony Martial sẽ không đi đâu cả khi đồng chủ tịch của MU, Joel Glazer "coi anh ấy là Pele của câu lạc bộ".

Từ thời Mourinho, Martial đã không được lòng chiến lược gia người Bồ. Đến khi chiếc ghế nóng của MU được thay thế bởi Solskjaer, cuộc sống của tiền đạo người Pháp cũng không vì thế mà bớt ngột ngạt. Đỉnh điểm là ở trận hòa 1-1 trước Chelsea mới đây, Martial thậm chí còn bị HLV Solskjaer chỉ trích ngay trước mặt các cầu thủ khác.

Không chỉ BHL mà ngay cả NHM của MU cũng ngày càng hết kiên nhẫn với Martial, sau khi một đoạn video được chia sẻ cho thấy cựu cầu thủ Monaco khoanh tay sau lưng, đứng bằng một chân trên quả bóng để xem các đồng đội miệt mài khởi động trước trận đấu dù anh không gặp bất cứ chấn thương nào.

Solskjaer không được bán Martial vì lý do này

Như truyền thông Anh đưa tin trước đó, HLV Solskjaer đã ngán Martial đến tận cổ và muốn tống cầu thủ này ra đi trong mùa Hè này khi mà MU tiến hành cải tổ lực lượng. Tuy nhiên, vị trí của cầu thủ 23 tuổi người Pháp tại Old Trafford lại được đảm bảo bởi những người quyền lực hơn cả Solsa.

Theo Daily Mail, trong buổi họp mới nhất giữa Solskjaer với BLĐ MU, đồng sở hữu Joel Glazer đã yêu cầu Solskjaer giữ Martial ở lại. Theo quan điểm của người đàn ông quyền lực nhất nhì đội bóng thì Martial chính là “Pele của MU" nên chân sút người Pháp sẽ không ra đi trong TTCN mùa Hè này.

Tháng Giêng năm nay, Martial đã kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với MU và hưởng mức lương là 200 nghìn bảng/tuần. Mặc dù vậy, Martial chỉ ghi 2 bàn trong 13 lần ra sân gần nhất cho MU.

Ý Linh (SHTT)