Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sốc với những lời lẽ mà Diego Costa dành cho trọng tài

Chân sút Diego Costa đã phải trả giá rất đắt vì xúc phạm trọng tài trong thất bại 0-2 của Atletico Madrid trước Barcelona ở vòng 31 La Liga.

Phút 28, sau pha va chạm với 1 cầu thủ Barcelona, Diego Costa cho rằng mình bị phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi phạt đối thủ. Cáu tiết, anh đã hung hăng lao đến phía trọng tài chính và có những lời lẽ thô tục liên quan đến mẹ của trọng tài này.

Ngay lập tức, ông Jesús Gil đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Diego Costa trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ 2 đội và khán giả có mặt tại Nou Camp. Cầu thủ này sau đó thậm chí còn hùng hổ định lao đến ăn thua đủ với trọng tài chính Manzano.

Sốc với những lời lẽ mà Diego Costa dành cho trọng tài

Chưa nguôi cơn tức giận, trong lúc rời sân Diego Costa còn rủa trọng tài Jesús Gil là“Tôi ‘bậy’ lên người mẹ ông. Mẹ ông là con điếm...”. Pique sau đó đã ôm lấy người đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha, bịt miệng tiền đạo này và lôi Costa ra khỏi sân.

Sau trận đấu, Pique tiết lộ với AS những gì anh đã nói để hạ cơn giận của Costa: "Im miệng lại đi! Cậu còn muốn nhận thêm án phạt nào nữa, cấm thi đấu bốn trận hả?"

Ngay cả HLV Diego Simeone khi trả lời phỏng vấn sau trận cũng phải thừa nhận: "Nếu Diego Costa xúc phạm trong tài thì ông ấy đã đúng khi truất quyền thi đấu của cậu ta"

Bảo Linh (SHTT)