Thể thao >> Thể thao quốc tế

Siêu kinh điển không Ronaldo và Messi: Đại chiến vì ngày mai

Sự đối trọng giữa Ronaldo và Messi đại diện cho El Clasico một thập niên qua. Thế nhưng, lần đầu tiên từ tháng 12/2007, siêu kinh điển sẽ bắt đầu mà không có cả hai siêu sao.

Bởi vậy, cuộc đại chiến giữa Barca và Real ở Nou Camp lúc 22h15 ngày 28/10 trở thành bước chạy đà cho kế hoạch tương lai. Một cuộc chiến vì ngày mai. Ở đó, người ta sẽ hy vọng hai gã khổng lồ xứ Tây Ban Nha sẽ tìm ra được những bản sao của Ronaldo và Messi.

Siêu kinh điển không Ronaldo và Messi: Đại chiến vì ngày mai
Harry Kane đang nằm trong tầm ngắm của Real.

Ai chối từ được Real và Barca?

Bước ra từ phòng thay đồ sân Estadio Benito Villarmarín ở Sevilla gần hai tuần trước, băng qua khu mix-zone, tiền đạo người Anh Harry Kane sau chiến thắng trước Tây Ban Nha được một phóng viên của tờ Marca tiếp cận và đặt câu hỏi. "Harry, cậu có muốn tới Real không?".

Thủ quân tuyển Anh tỏ ra ngạc nhiên. "Xin lỗi, không phải hôm nay", tiền đạo 25 tuổi vừa đi vừa nói.

"Không phải hôm nay" là thành ngữ lạ lẫm khi người đặt câu hỏi đề cập tới Real. Sau đó, tờ Marca chuyển ngữ câu nói của Kane sang tiếng Tây Ban Nha như sau: "Xin lỗi, hôm nay không phải ngày để trả lời cho điều đó". Người Anh hiểu câu nói ấy như một cách để tránh né.

Nhưng với tiếng Tây Ban Nha, những gì Harry Kane chia sẻ mang ngụ ý đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó. Có lẽ vào ngày khác sẽ phù hợp hơn.

Ở Tây Ban Nha, người ta bảo khi Real gọi, bạn lập tức phải bắt chuyến bay đến Madrid. David de Gea, Roy Keane và Steven Gerrard là những người từng nói không với đội bóng Hoàng gia. Dù vậy, rất ít cầu thủ kháng cự được sức hấp dẫn từ lời mời gọi của "Los Blancos". 

"Khi Real gõ cửa, đó là cơ hội ngàn năm có một. Tôi nghĩ nếu không biết nắm bắt, bản thân sẽ hối tiếc suốt quãng đời còn lại", ngôi sao Gareth Bale nhắc lại. Năm 2013, anh rời Spurs để chuyển tới sân Bernabeu, và trở thành một phần lịch sử thành công của CLB.

Siêu kinh điển không Ronaldo và Messi: Đại chiến vì ngày mai - 1
Không Ronaldo, Real mất luôn những bàn thắng.

Không chỉ Bale, các ngôi sao Ronaldo, Xabi Alonso, Javier Mascherano, Cesc Fàbregas, Luka Modric, Bale, Luis Suarez, Philippe Coutinho và Thibaut Courtois đều chọn khoác áo Barca hoặc Real. La Liga một thập niên qua trở thành nơi của những ngôi sao hay nhất tranh tài.

Trong khi đó, các CLB Premier League lại cảm thấy hài lòng với Yaya Toure, Mesut Oezil , Alexis Sánchez và Angel Di María sau khi họ bị "loại thải" khỏi Barca và Real. Ngay cả khi David Silva, Juan Mata và Sergio Aguero tới nước Anh, La Liga dường như vẫn trở thành giải đấu hàng đầu châu lục.

Nhưng đêm nay, trận El Clasico sẽ mang hơi hướng khác lạ. Hai biểu tượng CLB không xuất hiện. Một người đã ra đi, trong khi kẻ còn lại dính chấn thương. Real vắng Ronaldo, còn Barca thiếu Messi. Đã vậy, phong độ hai đội lại không thực sự ấn tượng.

Real xếp thứ 7 và mới giành được 1 điểm trong 4 trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Barca chỉ thắng 1 trong 5 trận đã qua. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng với hàng tá vấn đề, từ hàng thủ đến tấn công. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng viễn cảnh chứng kiến Siêu kinh điển nhàm chán.

Siêu kinh điển không Ronaldo và Messi: Đại chiến vì ngày mai - 2
Do chấn thương, Messi lỡ trận El Clasico hôm nay.

Nhưng theo nhà báo Oliver Kay của The Times, Barca và Real rồi sẽ tìm đến những CLB Premier League để chiêu mộ các ngôi sao hay nhất. Sau thời Ronaldo và Messi, Real và Barca sẽ tiếp tục với hành trình đi tìm những bản sao kế cận hoặc phiên bản khác của hai cây săn bàn hay nhất hành tinh.

Đó có thể là Kane, Mohamed Salah, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Paul Pogba Không ai biết được cả. Nhưng một điều chắc chắn, trận El Clasico hôm nay sẽ làm nền cho những bản thảo tương lai. Real cần tiền đạo mới. Họ sẽ đem Kane, Salah hay thậm chí Hazard về Bernabeu?

Còn Barca, có những tin đồ Pogba, Christian Eriksen nằm trong tầm ngắm CLB. Vừa qua, Hazard thậm chí "bật đèn xanh" cho Real. Anh bảo: "Giấc mơ từ từ bé của tôi là khoác áo Real". Như cây bút Oliver Kay nhận định, khó ai cưỡng lại được Barca hay Real.

Siêu kinh điển không Ronaldo và Messi: Đại chiến vì ngày mai - 3
El Clasico trở thành nơi cho những "ông già" như Busquets thể hiện tài năng.

El Clasico còn lại gì?

Thế giới sẽ không vì một người mà dừng lại. El Clasico vẫn là El Clasico. Một trận đại chiến giữa hai thế lực thù địch nhau của bóng đá Tây Ban Nha. Có hay không xuất hiện Ronaldo và Messi, trái bóng vẫn cứ lăn. Phần còn lại sẽ tiến lên và giành lấy chiếc vương miện.

Có điều, người hâm mộ sẽ rất hoài niệm về những kỷ lục của Ronaldo và Messi tạo ra. Không có hai cầu thủ này, người ta phải chứng kiến Gerard Pique và Luis Suarez ở tuổi 31 nỗ lực chiến đấu. Sergio Busquets và Ivan Rakitic cũng đâu còn trẻ, khi đã 30 tuổi.

Với Real, Sergio Ramos cán mốc tuổi 32, Luka Modric lớn hơn người đồng đội 1 tuổi, trong khi Karim Benzema và Gareth Bale đã 30 và 29 tuổi. Họ thực chất vẫn là tên tuổi lớn, có điều tầm ảnh hưởng không mạnh mẽ như Ronaldo và Messi, hai cây đại thụ đã ăn sâu vào trái tim người hâm mộ.

Một lần, cựu danh thủ Gary Neville của MU bình luận sau thời Ronaldo và Messi, bóng đá Tây Ban Nha sẽ bước vào chu kỳ của sự thống trị. Hai đội bóng này không còn trở thành tâm điểm vũ trụ nữa. Thời cơ cho những CLB Premier League sau cùng đã tới.

Thế nhưng ai cự tuyệt được Barca và Real, đó mới là vấn đề. Kane đã gia hạn hợp đồng với Tottenham, song điều đó vô nghĩa nếu Real quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này. Dù vậy, Real Madrid sẽ cần số tiền chuyển nhượng rất lớn, và khoản lương khổng lồ nếu muốn có mũi nhọn xứ sương mù.

Cuộc đời không ai đánh thuế giấc mơ. Real có quyền tin vào một ngày được thấy Kane sải bước ở khu Gran Vía hoặc trở thành hàng xóm của Bale. Nhưng đó là viễn cảnh tương lai. Còn hôm nay, siêu kinh điển trở thành nơi để Pique, Busquets, Coutinho, Suárez, Ramos, Marcelo, Modric, Toni Kroos hay Isco khẳng định mình.

Điều đáng nói, không ai trong số những người vừa nêu giành được Quả bóng vàng.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)