Thể thao

Sẽ giới hạn số nhiệm kỳ của chủ tịch FIFA

Hôm nay (20-7, giờ Thụy Sĩ), FIFA có cuộc họp rất quan trọng với hai nội dung chính là đề xuất kế hoạch cải tổ và ấn định ngày bầu cử lại chức chủ tịch FIFA.

Hôm nay (20-7, giờ Thụy Sĩ), FIFA có cuộc họp rất quan trọng với hai nội dung chính là đề xuất kế hoạch cải tổ và ấn định ngày bầu cử lại chức chủ tịch FIFA.

Platini là ứng viên sáng giá thay ông Blatter. Ảnh: Reuters

 
Đây là lần đầu tiên FIFA nhóm họp chính thức kể từ sau "sự cố" diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6-2015 khi bảy quan chức của họ bị bắt giữ tại Zurich.
 
Theo Hãng tin BBC, vài Liên đoàn bóng đá châu lục muốn ngày bầu cử lại chức chủ tịch FIFA sẽ được tổ chức vào ngày 16-12. Tuy nhiên, chủ tịch FIFA Sepp Blatter lại muốn ngày bầu cử này được tổ chức vào tháng 1-2016. Dự kiến, trong ngày 20-7, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ gây áp lực mạnh để cuộc bỏ phiếu diễn ra trong tháng 12-2015 nhưng vẫn chấp nhận để ông Blatter tại vị từ đây đến thời điểm đó.
 
Sau cuộc họp, các ứng viên vào chức chủ tịch FIFA sẽ chính thức nộp đơn, tức khoảng bốn tháng trước ngày bầu cử chính thức. Theo đánh giá chung, chủ tịch UEFA Michel Platini được cho là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức chủ tịch FIFA.
 
Ngoài việc ấn định ngày bầu cử lại, hội thảo ngày 20-7 còn có một nội dung rất quan trọng đó là công bố kế hoạch cải tổ FIFA. Theo kế hoạch ông Domenico Scala, người đứng đầu Bộ phận kiểm toán và hợp tác độc lập của FIFA, sẽ trình bày bản dự thảo cải tổ. Dự kiến sẽ có những điểm đáng quan tâm sau:
 
- Công bố rộng rãi lương của chủ tịch FIFA cũng như các thành viên trong ủy ban chuyên trách.
 
- Giới hạn số nhiệm kỳ cho tất cả các chức vụ, từ chủ tịch FIFA cho tới thành viên trong ủy ban chuyên trách. Có thể tối đa một người chỉ giữ ba nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ bốn năm.
 
- Cuộc họp đại hội đồng hằng năm gồm 209 thành viên của FIFA sẽ trực tiếp bầu ra các thành viên trong ủy ban chuyên trách.
 
>> Maradona có thể tranh cử chức Chủ tịch FIFA
>> Interpol ban lệnh truy nã quan chức cấp cao FIFA
 
Theo Đ.K.L (Tuổi Trẻ)