Thể thao >> Thể thao trong nước

Sân Hàng Đẫy ế vé trận 'nội chiến' U.23 Việt Nam

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy mới đây tiết lộ trận đấu bù được dự đoán là rất hấp dẫn giữa đội Hà Nội và HAGL vào ngày 5.4, mới chỉ tiêu thụ được 3.000 vé.

Sân Hàng Đẫy ế vé trận 'nội chiến' U.23 Việt Nam
Sân Hàng Đẫy có trận đông khán giả nhưng lại kèm với pháo sáng

Chúng tôi đang tưởng tượng nếu trận đấu này được tổ chức trên sân Pleiku thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sốt vé “hầm hập” chứ còn sao nữa. Đội hình hai bên toàn sao U.23 Việt Nam và dĩ nhiên cuộc đối đầu giữa Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng… với Quang Hải đi kèm đàn anh Văn Quyết, Thành Lương…sẽ vô cùng đáng xem. Chưa kể những yếu tố tích cực khác đang tác động không nhỏ đến trận đấu, ví dụ như Hà Nội chưa thua từ đầu mùa còn HAGL đang thi đấu rất thăng hoa (trận gặp Nam Định ngày 1.4 vừa qua, nhìn sân Pleiku mà sướng con mắt vì khán giả đông quá trời đông).

Cũng vì lẽ đó mà ông Huỳnh Mau – giám đốc điều hành CLB HAGL phỏng đoán: “Chắc trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ cháy vé. Tôi hy vọng vậy”.

Sân Hàng Đẫy ế vé trận 'nội chiến' U.23 Việt Nam - 1
Khán giả luôn lấp đầy sân Pleiku

Nhưng thực tế lại chưa được như thế. Sân Hàng Đẫy sau khi cải tạo lại có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi và ban tổ chức quyết định sẽ phát hành khoảng 12.000 – 15.000 vé, số lượng được xem là nhiều nhất trong tất cả các trận đấu mà Hà Nội đá trên sân nhà. Nhưng số vé in ra mới chỉ 8.000 và hai ngày 2,3.4, mới bán được khoảng 3.000 vé (giá vé đồng hạng cho tất cả các khán đài đều là 50.000 đồng/vé).

Một thành viên ban tổ chức sân cho hay: “Nếu bán vé ở sân Pleiku chắc ngạt thở mất. Còn ở đây, nhàn ghê. Chẳng có cảnh chen chúc, khán giả cứ ra sân Hàng Đẫy là dễ dàng mua được ngay. Chợ đen cũng chẳng thèm hoạt động vì vé “mậu dịch” còn ế.

Chúng tôi ước chừng tiền bán vé trận này khoảng 300 triệu đến 400 triệu. Chi phí cho công tác tổ chức trận đấu khoảng hơn 100 triệu. Coi như vẫn có chút lãi. Nhưng sân Hàng Đẫy mấy khi đông người xem. Hà Nội gặp HAGL hấp dẫn đến thế mà còn không kín sân. Đến mức anh em nói đùa, không còn chỗ ngồi, chỉ còn… chỗ nằm. Kỷ lục tiền vé mà chúng tôi thu được đã cách đây mấy năm, được khoảng 550 triệu đồng. Khi HAGL ra Hà Nội đá Cúp quốc gia, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vừa lên đá V-League mùa đầu nên khán giả còn đông một chút”.

Liên quan đến vấn đề chuyên môn trận đấu, ông Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội lo lắng: “Dù chưa thua trận nào từ đầu mùa nhưng về nhân sự, tôi cảm thấy bất an cho Quang Hải. Cậu ấy chưa để lại ấn tượng gì nhiều cả. Cũng vì tốn thời gian đi quay quảng cáo nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Đội đã ra Hà Nội vào ngày 2.3 mà Hải vẫn chưa vì còn bận đi chụp quảng cáo. Gay lắm, sẽ ảnh hưởng đến phong độ của Hải và ảnh hưởng đến đội vì Hải là trụ cột khá quan trọng. Tôi thực tình khó xử, khó nghĩ. Nếu xếp Hải đá trận HAGL thì không biết cậu ấy có đá tốt không mà nếu chỉ bố trí đá dự bị cũng khó. Nhưng Hải thực sự khó chơi tốt cả trận”.

Theo Nhật Duy (Thanh Niên Online)