Thể thao

Rooney nổi điên vì rước ‘giặc’ vào nhà

Ít ngày sau khi đón bạn đến thăm nhà, cựu đội trưởng MU mới vỡ lẽ rằng người này đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Truyền thông Anh đưa tin, thứ Năm tuần trước, một người bạn của Wayne Rooney có tên là Josh Bardsley đã tới ghé thăm nhà anh.

Chỉ ít ngày sau đó, Bardsley được xác định mắc Covid-19. Đáng chú ý hơn cả, anh này biết mình có kết quả dương tính nhưng không thực hiện cách ly tại nhà, mà vẫn "phá luật" để ra đường.

Theo quy định của chính phủ Anh, bất kỳ ca tiếp xúc nào với bệnh nhân Covid (F1) sẽ buộc phải tự cách ly trong 14 ngày. Nhưng Rooney sau đó đã chơi trọn vẹn 90 phút cho Derby County trong trận thua 0-1 trên sân nhà trước Watford và có nguy cơ lây nhiễm virus cho cầu thủ cả hai đội.

Rooney nổi điên vì rước ‘giặc’ vào nhà

Theo The Sun, người đại diện của Rooney khẳng định anh hoàn toàn không biết về tình hình sức khỏe của người bạn đã ghé thăm nhà, cho đến khi báo chí đăng tải thông tin, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ khi biết bản thân có thể trở thành nguồn lây nhiễm.

"Wayne đang rất tức giận và thất vọng vì biết bản thân, cùng gia đình và toàn thể CLB đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng với nguyên nhân từ một người đã không thực hiện quy định cách ly xã hội".

"Wayne đã gặp Josh Bardsley khi anh này tới ghé thăm nhà hồi tuần trước, và hoàn toàn không biết chuyện liên quan tới cuộc xét nghiệm. Nếu biết về việc Josh đã có kết quả dương tính, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối cuộc gặp gỡ đó".

Phía CLB Derby County cũng đang tá hoả với thông tin này và xác nhận: "Chúng tôi vẫn đang đảm bảo các biện phạm phòng tránh thích hợp. CLB sẽ đảm bảo môi trường an toàn nhất cho các cầu thủ và nhân viên. Chúng tôi sẽ không bình luận về sự việc này, trừ khi có vấn đề nào xảy ra".

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)