Thể thao >> Champions League

Ronaldo không cắt tóc để lấy may ở chung kết Champions League

Siêu sao người Bồ Đào Nha thổ lộ nhiều chuyện quanh công tác chuẩn bị cho chung kết Champions League.

* Trận Real Madrid - Liverpool diễn ra lúc 1h45 Chủ nhật 27/5, theo giờ Hà Nội.

Trong buổi trò chuyện ở chương trình El Chiringuito de Jugones, Cristiano Ronaldo cho biết: "Mọi người thường hỏi vì sao tôi không cắt tóc. Có vẻ như nó là một thảm họa? Thành thật mà nói, tôi đã để kiểu đầu này được ba năm và không có ý thay đổi. Nó là thứ mang lại nhiều may mắn cho tôi".

Ronaldo không cắt tóc để lấy may ở chung kết Champions League
Kiểu mừng bàn thắng quen thuộc của Ronaldo khi ghi bàn quan trọng.

Trong vài mùa trở lại đây, chủ nhân năm Quả Bóng Vàng trung thành một kiểu mừng bàn thắng: chạy về góc sân, bật lên cao, xoay một vòng, giang rộng hai tay rồi hét lớn. 

Khi được hỏi về tiếng hét này, Ronaldo trả lời: "Mọi người thường nhầm tôi hét Su...u...u, nhưng không phải. Tôi nói Si".

Cựu cầu thủ Man Utd là một người mê tín. Cùng với việc duy trì thành tích tốt cùng Real Madrid ở đấu trường châu Âu, chân sút 33 tuổi tin việc giữ một kiểu tóc và một kiểu mừng bàn thắng là lá bùa may mắn cho anh.

"Hẳn các bạn còn nhớ, tóc xoăn là mái tóc tự nhiên của tôi. Tại sao tôi lại phải cắt nó bây giờ, nếu nó mang lại điềm lành. Hãy quên chuyện đó đi", Ronaldo bộc bạch.

Ông bố bốn con cũng bật mí về nguyên nhân thường cởi áo mừng những pha lập công quan trọng. "Bạn gái nói với tôi, rằng tôi là hot boy", ngôi sao số một Real thổ lộ.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)