Thể thao

Ronaldo có chết cũng không để bị sỉ nhục

“Một hành động ích kỷ của Ronaldo. Thật sự xấu hổ. Cậu ấy thiếu tôn trọng đội bóng, người hâm mộ và HLV. M.U đang dẫn 2-0, Ronaldo có thể phàn nàn điều gì? Cậu ấy rõ ràng nghĩ mình lớn hơn đội bóng à?”.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những chỉ trích nhằm vào phía Cristiano Ronaldo sau hành động anh bỏ vào đường hầm trước khi trận Man United với Tottenham còn chưa kết thúc.

Bỏ qua tình cảm dành cho Ronaldo, thì chúng ta dù yêu quý Ronaldo đến mức độ nào cũng thấy chỉ trích đó là có lý. Chúng ta hiểu vì sao Ronaldo làm thế, nhưng chúng ta trách vì sao anh làm như vậy. HLV Erik ten Hag cho biết sẽ giải quyết vấn đề với Ronaldo vào hôm nay sau khi ăn mừng chiến thắng trước Tottenham. Nếu chiếu theo những gì mà HLV người Hà Lan đã làm từ khi hạ cánh tại Old Trafford thì chuyện Ronaldo chịu án phạt nội bộ là điều chắc chắn. Nhưng trước khi hùa vào dòng sóng dữ công kích và “ném đá” Ronaldo, chúng ta cần đi ngược con sóng ấy để nhìn thẳng vào nội tâm của anh. Vì sao anh làm như vậy?

Ronaldo có chết cũng không để bị sỉ nhục
Ronaldo thì dù có chết, cũng không cho mình bị sỉ nhục như thế...

HLV Erik ten Hag đã tung ra đội hình xuất phát với hai cánh thuộc về Antony và Jadon Sancho, còn Bruno Fernandes chơi hộ công, và Marcus Rashford đá chính ở vị trí cao nhất thay cho Ronaldo. Ở trên ghế dự bị, Ronaldo chấp nhận nhìn các đồng đội chơi một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải, trước đối thủ cứng cựa bậc nhất được dẫn dắt bởi một Antonio Conte kỳ tài. Hiệp 2, Ten Hag yêu cầu Ronaldo khởi động. Nhưng các quyết định thay người lần lượt không đến với anh. Phút 76, Scott McTominay vào sân thay cho Antony, đến phút 87, HLV Ten Hag thay một lúc hai cầu thủ là Anthony Elanga và Christian Eriksen vào sân thay cho Sancho và Casemiro. 3 phút sau, Cristiano Ronaldo rời ghế dự bị, tiến thẳng vào đường hầm.

Bây giờ hãy lưu ý điều này, kể từ mùa giải 2022/23, các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã được thay 5 người mỗi trận thay vì 3 quyền như trước đó. Tức là M.U vẫn còn có 2 quyền thay người chưa sử dụng, vì thế nên Ronaldo hoàn toàn có thể được ra sân chứ không phải là hết cơ hội. Có nghĩa cầu thủ người Bồ Đào Nha bỏ vào đường hầm không phải vì không được ra sân, mà vì có thể chỉ được ra sân trong 3 đến 5 phút bù giờ. Và xin thưa, đó mới là sự sỉ nhục với Ronaldo.

Một huyền thoại, một cầu thủ lớn, lại được cho khởi động đến phút 89 để vào thay người chiến thuật mang tính câu giờ. Vâng, nó thường chỉ áp dụng với những cầu thủ trẻ, những cái tên không quan trọng của đội bóng chứ không phải với một tượng đài bóng đá. Ronaldo nếu không vào sân, thì có nghĩa là chống lệnh, mà vào sân thì đó là nỗi nhục. Và Ronaldo chọn cách bỏ vào đường hầm trước khi quyền thay người thứ 4 đến.

2 năm trước, cựu HLV Quique Setien của Barcelona đã sỉ nhục Griezmann như thế khi tung anh vào sân ở phút 90 và cho anh đá 4 phút cuối ở trận gặp Atletico Madrid. Anh ruột của Griezmann bật khóc trên mạng xã hội khi chứng kiến 4 phút sỉ nhục đó của em trai mình. Còn Ronaldo thì dù có chết, cũng không cho mình bị sỉ nhục như thế.

Theo PV (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/ronaldo-co-chet-cung-khong-de-bi-si-nhuc-3800062210.html