Thể thao

Ronaldo chi 54 triệu bảng, xây khách sạn… dưỡng già

Ở cái tuổi 30, Cristiano Ronaldo đã bắt đầu tính tới cuộc sống không bóng đá. Ngoài phát triển các thương hiệu cá nhân, mới đây siêu sao người Bồ Đào Nha còn đầu tư 54 triệu bảng để xây dựng chuỗi 4 khách sạn mang tên “CR7”.

Ở cái tuổi 30, Cristiano Ronaldo đã bắt đầu tính tới cuộc sống không bóng đá. Ngoài phát triển các thương hiệu cá nhân, mới đây siêu sao người Bồ Đào Nha còn đầu tư 54 triệu bảng để xây dựng chuỗi 4 khách sạn mang tên “CR7”.
  
Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ có mức thu nhập cao nhất trong làng bóng đá. Theo Forbes, năm vừa qua, ước tính siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi tới gần 40 triệu bảng. Trong số này, có khoảng 15 triệu bảng đến từ tiền lương, còn lại là tiền thu về thừ các hoạt động quảng cáo, lợi nhuận từ kinh doanh các mặt hàng mang nhãn hiệu cá nhân như nước hoa, giày, quần áo…

Cristiano Ronaldo đầu tư mở khách sạn.

Tuy vậy, ở cái tuổi 30, Ronaldo hiểu rằng, tên tuổi của mình sẽ sớm phai nhạt, nhất là tới khi anh không còn thi đấu bóng đá nữa. Để chuẩn bị cho cuộc sống không trái bóng tròn, khoảng 1 năm trở lại đây, CR7 rất tích cực đâu tư vào các hoạt động ngoài lề. Nào là phát triển các thương hiệu thời trang cá nhân, giày dép, rồi cho ra mắt loại nước hoa mang tên mình, mở các chuỗi nhà hàng, đầu tư vào khu du lịch, sinh thái, bất động sản, liên kết làm ăn với các đối tác…

Mới nhất, Ronaldo đã bỏ ra 54 triệu bảng để đầu tư xây dựng chuỗi khách sạn mang tên “CR7”. Trước mắt, chuỗi khách sạn của Ronaldo gồm 4 chiếc được đặt tại các thành phố Funchal, Lisbon, Madrid và New York. Để thực hiện dự án này, Ronaldo đã hợp tác với tập đoàn khách sạn Pestana Hotel Group ở Bồ Đào Nha. Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định đây là một bước đầu tư mà anh kì vọng sẽ đảm bảo cho tương lai của mình sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu.

“Công việc chính của tôi lúc này là đá bóng. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như thế. Tôi cần phải cống hiến hết mình cho dự án này. Thật may là tôi có một đội ngũ cộng sự tuyệt vời nhất thế giới. Đây là một dự án rất tuyệt vời với tôi. Tôi đang nghĩ đến tương lai của mình, của con trai và cả gia đình. Tôi tin rằng mình đã đầu tư vào một dự án có tính an toàn tối đa để tôi có thể hưởng lợi sau này”, Ronaldo chia sẻ với báo chí Bồ Đào Nha.
 
>> Sốt dẻo: Ronaldo đi sửa mũi, là gay chính hiệu
>> Badr Hari, “bạn tình” Ronaldo là ai?

Theo Đông Hưng (Dân Việt)