Thể thao

Ronaldo bị đồng đội 'bỏ rơi' trong cuộc bầu chọn thủ quân mới

Ronaldo vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU do các fan bình chọn. Nhưng ở cuộc bình chọn với lá phiếu của các đồng đội, người chiến thắng lại là David De Gea.

Tờ The Sun ngày 5/6 đưa tin, vào cuối tháng 6 này, sau khi các cầu thủ MU hoàn thành nghĩa vụ ở ĐTQG và quay trở về tập trung ở trung tâm tập luyện Carrington, HLV Erik Ten Hag sẽ tổ chức một cuộc bầu chọn thủ quân mới.

Nguồn tin này cũng cho hay, cuộc bình chọn này chỉ xoay quanh 3 cái tên. Bao gồm: Maguire, Ronaldo và De Gea.

Harry Maguire sau khi trải qua một mùa giải đáng thất vọng thì không còn được tín nhiệm. Các CĐV Quỷ đỏ thậm chí còn từng làm một cuộc vận động yêu cầu CLB tước băng thủ quân của trung vệ người Anh.

Họ cảm thấy siêu sao số 1 của CLB là Ronaldo mới xứng đáng là thủ lĩnh của MU. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ tờ Metro, chiếc băng đội trưởng tại Old Trafford mùa tới dường như sẽ không thuộc về CR7.

Ronaldo bị đồng đội 'bỏ rơi' trong cuộc bầu chọn thủ quân mới
De Gea sẽ là đội trưởng mới của MU kể từ mùa 2022/23

Theo đó, thủ thành David de Gea mới là ứng cử viên được yêu thích nhất theo bình chọn của chính các thành viên còn lại. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng có thâm niên nhất đội bóng, khi anh gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào năm 2011.

Mùa giải vừa qua, De Gea đã thể hiện một phong độ ấn tượng bất chấp việc MU vừa phải trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. Anh cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU sau những cống hiến không mệt mỏi cho đội bóng suốt một năm qua.

Nguồn tin từ Carrington cũng cho biết các đồng đội tại MU tin rằng De Gea là người có thể giúp chữa lành vết thương trong phòng thay đồ sau một mùa giải đáng thất vọng của đội bóng.

Trong một buổi bình luận trên Talk Sport mới đây, cựu danh thủ Anh Darren Bent nhận định rằng De Gea là phương án tốt nhất cho tấm băng đội trưởng MU. “Chúng ta biết Ronaldo là một thủ lĩnh, và anh ấy đã cố dẫn dắt đội tiến lên ở mùa giải này, nhưng không nhiều cầu thủ noi gương anh. Không ai trong số họ tiến bộ, một số còn đi chệch hướng.

"Rất nhiều thời điểm, người ta còn không chuyền bóng cho Ronaldo. Anh quay lưng với họ và giơ tay lên trời đầy thất vọng”, Bent bình luận. “Đó không phải một đội trưởng. Anh ấy có thể là một thủ lĩnh không băng ở mùa giải này, nhưng với tôi, De Gea mới xứng đáng là thủ quân”.

Ngoài ra, BLĐ MU được cho là cũng cực kỳ tin tưởng để De Gea trở thành thủ lĩnh bởi anh cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt các đồng đội trước khi HLV quyết định trao băng đội trưởng cho Maguire vào năm 2019.

Ngoài ra động thái trao quyền lực cho De Gea cũng sẽ góp phần giúp MU giữ chân anh ở lại sân Old Trafford lâu hơn nữa, trong bối cảnh hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn một năm. Ronaldo năm nay đã 37 tuổi, và khó có thể gắn bó lâu dài với MU nữa. Trái lại, De Gea mới 31 tuổi, và ở vị trí thủ môn thì như thế không phải là già. Anh có thể thi đấu đỉnh cao đến 5, 6 nữa.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ronaldo-bi-dong-doi-bo-roi-trong-cuoc-bau-chon-thu-quan-moi-tintuc826542