Thể thao

Rò rỉ tin nhắn cho thấy đại diện của Emiliano Sala nói dối

Tờ báo Ouest-France vừa công bố ảnh chụp màn hình đoạn trao đổi giữa Emiliano Sala và phía CLB Cardiff chứng tỏ những gì đại diện của Sala - Willie McKay - phát biểu là bịa đặt.

Cái chết thương tâm của Emiliano Sala vẫn để lại nỗi sợ hãi và sự thương cảm sâu rộng khắp làng túc cầu thế giới. Những ngày qua, những cuộc kiện tụng, chiêu trò đòi tiền đền bù sau sự ra đi của cầu thủ xấu số vẫn tiếp diễn.

Mới đây, đại diện của Emiliano Sala là Willie McKay khiến nhiều người hâm mộ dõi theo sự kiện này cảm thấy choáng váng. Ôn McKay khẳng định CLB Cardiff đã ép Sala phải tự đặt chuyến bay từ Pháp sang Anh.

Rò rỉ tin nhắn cho thấy đại diện của Emiliano Sala nói dối
Ảnh chụp màn hình tin nhắn chứng minh rõ ràng Cardiff đã gửi tới Sala lời mời lên chuyến bay thương mại.

Phát biểu trên BBC, McKay dùng giọng điệu khá gay gắt: “Sala bị Cardiff nhốt trong khách sạn và phải chật vật với việc tự đặt chuyến bay sang Anh. Chẳng có ai ở Cardiff quan tâm tới điều này. Thật đáng xấu hổ cho họ”.

Cái chết thương tâm của Sala cộng thêm sự tuyệt tình của Cardiff như McKay mô tả khiến nhiều người hâm mộ phẫn nộ. Tuy nhiên, một tờ báo Pháp có tên Ouest-France công bố ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại cá nhân giữa đại diện của Cardiff và Sala. Nội dung tin nhắn trao đổi giữa Sala và đại diện Cardiff đã tố cáo McKay là một kẻ nói dối trắng trợn.

Cụ thể, đại diện của Cardiff đã gửi tới Sala lời đề nghị lên một chuyến bay thương mại khởi hành vào 8:05 và hạ cánh lúc 10:25, với giá vé 82 bảng. Tuy nhiên, Sala đã từ chối hảo ý này vì anh đã tự có chuyến bay của riêng mình.

Rò rỉ tin nhắn cho thấy đại diện của Emiliano Sala nói dối - 1
Đang có nhiều thông tin cho rằng đại diện của Sala - ông McKay - chính là chủ sở hữu của chiếc máy bay gặp nạn.

Đoạn hội thoại được viết cả bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Tây Ban Nha. Ở gần cuối Sala có nhắc tới một chi tiết “McKay đã gọi tôi” để lấy lý do từ chối lên chuyến bay do phía Cardiff sắp xếp.

Rất nhiều người đọc đoạn trao đổi giữa phía Cardiff và Sala đều có chung nhận định rằng đại diện Cardiff rất thân thiện và chuyên nghiệp. Anh còn khởi đầu buổi nói chuyện với Sala bằng việc khoe bạn gái mình là giáo viên và cô ta nói tiếng Tây Ban Nha rất tốt.

Hiện tại có khá nhiều tin đồn rằngông  McKay chính là chủ sở hữu của chiếc máy bay đã rơi xuống biển. McKay chủ động đặt chuyến bay cho Sala thông qua viên phi công dày dặn kinh nghiệm David Henderson.

Tuy nhiên, chiếc Piper PA-46 sau đó lại được điều khiển bởi phi công David Ibbotson và gặp tai nạn. Hiện tại thi thể của phi công David Ibbotson vẫn còn đang mất tích.

Theo Kiều Phong (Tri Thức Trực Tuyến)