Thể thao >> World Cup 2022

Qatar thua toàn diện trận mở màn World Cup 2022

Trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar vs Ecuador diễn ra trong thế trận một chiều do sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc và sai lệch trong tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà. Kết quả là chiến thắng 2-0 thuyết phục nghiêng về Ecuador.

BÀN THẮNG

Ecuador: Valencia (16’, 31’)

Áp đảo và tranh cãi là những gì khái quát nhất để mô tả về trận khai mạc World Cup 2022. Không nhiều người nghĩ rằng Qatar có thể tạo ra thế trận cân bằng với Ecuador nhưng cũng chẳng mấy ai đoán trước, Qatar lại lép vế hoàn toàn trước đại diện Nam Mỹ tới vậy.

Tình huống ở phút thứ 3 của trận đấu này chắc chắn sẽ còn được bàn luận sau đây nhiều ngày, nhiều tháng và thậm chí là nhiều năm. Một pha bóng lộn xộn ở vòng cấm đội chủ nhà, thủ môn Saad Alsheeb băng ra đấm bóng, bỏ lại cầu môn. Sau ba lần chạm bóng của các cầu thủ Ecuador, bóng tìm tới Enner Valencia và tiền đạo này dễ dàng đánh đầu vào gôn trống. Nhưng công nghệ VAR với phiên bản “bán tự động” được đưa vào áp dụng lại xác định, Valencia đã ở tư thế việt vị ở tình huống nhảy lên tranh chấp trước đó.

Rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là tiêu cực về tiếng còi của trọng tài Daniele Orsato, nhưng sự công bằng sớm được trả lại. Phút 16, Valencia chạy nước rút, phá bẫy việt vị, buộc thủ môn Alsheeb phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, chân sút từng khoác áo West Ham và Everton điềm tĩnh đánh lừa người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, lập công khai hội World Cup.

Sơ đồ 5 hậu vệ lạ lẫm khiến Qatar bị bóp nghẹt. Tính thận trọng quá mức trong lần đầu dự sân chơi World Cup khiến đoàn quân của Felix không tổ chức nổi một đường bóng “ra hồn”. Họ phải đợi tới phút bù giờ cuối cùng trước giờ nghỉ giải lao mới có cơ hội rõ nét đầu tiên, nhưng pha băng cắt đánh đầu của Almoez Ali từ quả tạt của Al Haydos lại đi chệch cầu môn.

Khi Qatar còn loay hoay tìm kiếm trái bóng thì Ecuador, với sự già dơ của một đội bóng tới từ Nam Mỹ, dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Phút 31, Valencia làm chết lặng cầu trường sân Al Bayt. Từ cánh phải, Preciado tạt sớm một chạm và phía trong, Valencia – dù chỉ cao 1m77, vẫn tìm thấy khoảng trống, lắc đầu điệu nghệ nhân đôi cách biệt. Trên khán đài, máy quay lập tức lia tới khu ghế VIP và người ta nhìn thấy hoàng gia Qatar ôm đầu gục xuống.

15 phút nghỉ giữa giờ có lẽ là quá ít để Felix vực dậy tinh thần các học trò. Tình hình không có gì khả quan hơn trong hiệp 2 khi mọi tuyến liên kết của Qatar đều bị Ecuador chặt đứt. 3 cú sút không trúng đích là tất cả những gì Qatar làm được, và Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua trong ngày ra quân.

Niềm vui “nhân đôi” với Ecuador

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử, Ecuador ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Với Valencia, chân sút đang khoác áo Fenerbahce cũng chỉ cần 2 pha dứt điểm để lập cú đúp.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU QATAR VS ECUADOR

Qatar: Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos (Waad, 72’), Karim Boudiaf; Akram Afif, Almoez Ali (Muntari, 72’).

Ecuador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo (Franco,90’), Ibarra (Sarmiento, 68’); Valencia (Cifuentes, 77’), Estrada (Rodriguez, 90’).

Theo L.Bảo (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ket-qua-qatar-vs-ecuador-valencia-nhan-chim-chu-nha-3827472211.html