Thể thao

Phớt lờ cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền, VĐV lướt ván bị cá mập cắn tử vong thương tâm

Một người đàn ông 26 tuổi ở phía bắc bang California, vốn có niềm đam mê với bộ môn lướt sóng, đã không qua khỏi sau khi bị cá mập tấn công trên bãi biển Manresa ở vịnh Monterey.

Văn phòng cảnh sát hạt Santa Cruz, bang California thông báo, người tử vong là Ben Kelly, 26 tuổi, một người lướt sóng chuyên nghiệp.

Vụ việc xảy ra ở vùng biển Manresa State, nơi chỉ vài ngày trước chính quyền khuyến cáo người dân không nên bén mảng tới vì xuất hiện nhiều cá mập.

Phớt lờ cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền, VĐV lướt ván bị cá mập cắn tử vong thương tâm
Ben Kelly bị cá mập tấn công khi đang lướt ván.

Đáng nói hơn, vào thời điểm Kelly đang lướt sóng, bãi biển đã bị đóng cửa để người dân và du khách trở về nhà, đảm bảo thực hiện quy định giãn cách xã hội.

Cảnh sát hạt Santa Cruz cho biết, người thanh niên bị cá mập tấn công vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, theo giờ địa phương. Trong khi đó, bãi biển Manresa đã có quy định đóng cửa từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều để hạn chế người dân và du khách đến vui chơi.

Tuy nhiên, Kelly đã bỏ ngoài tai cảnh báo từ chính quyền, hồn nhiên mang ván ra lướt rồi trở thành mồi ngon cho loài được mệnh danh "ác quỷ đại dương". Một nhân chứng đã phát hiện về tình trạng của Kelly và thông báo cho nhân viên cứu hộ đang tuần tra ở bãi biển nhưng đã quá muộn.

Để đảm bảo việc cá mập tấn công không tái diễn, giới chức địa phương đã tạm thời đóng cửa bãi biển trong phạm vi 1,6 km tính từ nơi xảy ra vụ việc. Những tấm biển đã được dựng lên để cảnh báo du khách về nguy cơ bị cá mập tấn công.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phot-lo-canh-bao-nguy-hiem-tu-chinh-quyen-vdv-luot-van-bi-ca-map-can-tu-vong-thuong-tam-d75413.html?demo