Thể thao

Pep nổi điên, "xử" De Jong trong đường hầm

Thái độ mất kiểm soát của HLV trưởng Hùm xám đã vượt xa một giải đấu (Audi Cup) mang tính giao hữu. Pep Guardiola đã nổi điên trong đường hầm, sỉ vả đội trưởng AC Milan, De Jong.

Thái độ mất kiểm soát của HLV trưởng Hùm xám đã vượt xa một giải đấu (Audi Cup) mang tính giao hữu. Pep Guardiola đã nổi điên trong đường hầm, sỉ vả đội trưởng AC Milan, De Jong.
Gọi là cuộc gặp thân thiện mà trong đó chủ nhà Bayern Munich giành chiến thắng 3-0 trước vị khách đến từ Ý, nhưng thực chất nó đã vượt xa một trận giao hữu, mà "điểm nhấn" đến từ HLV trưởng Pep Guardiola.
 
Theo Daily Mail, nóng mắt vì pha vào bóng thô bạo của đội trưởng AC Milan, De Jong, với tài năng trẻ nước Đức, Joshua Kimmich khiến cầu thủ này phải rời sân ở phút 25, Pep đã... đợi đối thủ ở đường hầm khi hiệp 1 kết thúc để trút cơn thịnh nộ.
 
Khi thấy tuyển thủ người Hà Lan, cựu thuyền trưởng Barca liền xông lại, miệng chửi sa sả, kèm theo hành động chỉ tay thô bạo. Đồng đội đã ngăn đội trưởng Milan lại, nếu không giữa 2 người đã có màn ăn thua đủ.
 
Thái độ của Pep gần đây cũng cho thấy, khả năng giữ bình tĩnh là kém. Trước đó, ở cuộc họp báo, nhà cầm quân này cũng nổi quạu với báo giới sau khi bị chê trách vì thua ở Siêu Cúp QG Đức.
 
Còn nói đến De Jong, không mấy ai còn xa lạ với lối chơi rắn, thậm chí thô bạo, trong đó nổi tiếng nhất là cú kung-fu vào tiền vệ Xavi Alonso ở chung kết World Cup 2010, Hà Lan gặp Tây Ban Nha.
 
Sau trận đấu, HLV Sinisa Mihajlovic (Milan) phát biểu: "Bóng đá không phải là nhảy múa và phạm lỗi là một phần trong thể thao. Đó là lý do vì sao những trận đấu như thế này không thể gọi là giao hữu".
 
 
 
 
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)