Thể thao

Pep Guardiola không tin Bellingham chỉ mới 17 tuổi vì chơi quá hay

HLV Pep Guardiola đã tỏ ra rất bất ngờ với màn trình diễn của tiền vệ trẻ Jude Bellingham.

Jude Bellingham là người đã đẩy Man City vào thế khó trong trận lượt về Tứ kết Champions League giữa Dortmund và Man City. Bàn thắng trong hiệp một của tiền vệ này giúp Dortmund cân bằng tỉ số sau 2 lượt trận và có lợi thế bàn thắng sân khách.

Dù sau đó Man City đã vùng dậy với 2 bàn thắng của Mahrez và Foden trong hiệp 2 nhưng màn trình diễn của tài năng sinh năm 2003 thực sự khiến nhiều người phải chú ý, trong đó có HLV Pep Guardiola.

Pep Guardiola không tin Bellingham chỉ mới 17 tuổi vì chơi quá hay

"Tôi không thể tin được, Bellingham chỉ mới 17 tuổi và là cầu thủ tuyệt vời. Có thể cậu ấy là một kẻ nói dối! Cậu ấy quá xuất sắc so với tuổi 17", Pep chia sẻ sau trận đấu.

"Có một tình huống mà Bellingham không được các trung vệ chuyền bóng, cậu ấy đã hét lên. Đây không phải là điều cầu thủ 17 tuổi có thể làm được. Tôi có nói chuyện với HLV Edin Terzic và ông ấy bảo đó là điều bình thường trên sân tập".

Pha lập công vào lưới Man City là bàn thắng đầu tiên của Bellingham ở Champions League. Thần đồng nước Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Dortmund ở giải đấu này.

Ở lứa tuổi 17, hiếm có cầu thủ nào bộc lộ tài năng như Bellingham và giữ được sự ổn định như thế. Mùa giải năm nay tiền vệ người Anh đã thi đấu 39 trận cho Dortmund trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)