Thể thao

Nữ Việt Nam lỡ hẹn bán kết Asiad

Highlights Bóng đá nữ: Đài Loan TQ vs Việt Nam

Thầy trò HLV Mai Đức Chung hoà Đài Loan 0-0 sau 120 phút và thua 3-4 trong loạt sút luân lưu tối 24/8.

Việt Nam đã không thể có lần thứ hai liên tiếp vào bán kết Asiad, dù Đài Loan bị đánh giá thấp hơn. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã ép sân trong cả hai hiệp chính lẫn thời gian đá thêm giờ, nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối thủ lần nào.

Nhà vô địch SEA Games 29 đang trong quá trình trẻ hoá, và điều ấy thể hiện rõ ở loạt sút luân lưu. Dù là đội sút trước, Việt Nam lại tỏ ra căng cứng về tâm lý. Ở cú sút thứ hai, đội trưởng Chương Thị Kiều sút nhẹ và suýt bị thủ môn Đài Loan cản phá. Đến loạt sút thứ ba, Phạm Hoàng Quỳnh sút lộ hướng và để Tsai Ming-jung bay người cản phá. Sự căng thẳng đè nặng lên người sút cuối Thái Thị Thảo. Cô chọn cách sút thẳng vào giữa khung thành, nhưng bóng đi hơi mạnh, chạm xà ngang, đồng thời chấm dứt hành trình trên đất Indonesia của nữ Việt Nam.

Nữ Việt Nam lỡ hẹn bán kết Asiad
Các tuyển thủ nữ Việt Nam buồn bã sau khi thua trận. Ảnh: Xuân Bình.

Thất bại trước Đài Loan là điều đáng tiếc với Việt Nam. Ở hai lần chạm trán gần nhất, các học trò của HLV Mai Đức Chung tám lần chọc thủng lứoi đối thủ và chỉ hai lần để thua. Trong trận tứ kết thứ hai môn bóng đá nữ Asiad 2018, Việt Nam cũng là đội chơi nổi bật hơn. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng 67%, và tung ra 22 cú dứt điểm, gần gấp ba so với tám lần bắn phá khung thành Khổng Thị Hằng của Đài Loan.

Tuy nhiên, bàn thắng là điều mà Việt Nam không thể tạo ra trong thế trận lấn lướt. Sau 10 phút đầu bị bất ngờ vì Đài Loan chủ động tấn công, đội xếp thứ tư Asiad 2014 dần lấy lại thế trận. Với khả năng đi bóng lắt léo bên cánh của Tuyết Dung, khả năng dứt điểm đa dạng của Huỳnh Như, đại diện Đông Nam Á liên tục đặt khung thành Tsai Ming-jung vào thế báo động. Tiếc cho Việt Nam là ở những thời khắc quyết định, các cô gái của HLV Mai Đức Chung thiếu một chút chỉn chu và bình tĩnh để chỉnh thước ngắm chuẩn xác.

Những tình huống nguy hiểm nhất của Việt Nam đều đến từ các cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Lần lượt Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn và Hoàng Quỳnh thử tài thủ môn Đài Loan, khiến người gác đền 29 tuổi có một tối làm việc vất vả. Dù vậy, lựa chọn sút xa một cách thái quá cũng chứng tỏ sự nóng vội của Việt Nam. Ông Chung "xe ca" thiếu một cái đầu lạnh để giải quyết trận đấu những lúc gặp thế bí.

Nữ Việt Nam lỡ hẹn bán kết Asiad - 1
Tuyết Dung (áo đỏ) chơi năng nổ nhưng chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ Đài Loan. Ảnh: Xuân Bình.

Đài Loan, trong trận đấu bị đặt ở thế cửa dưới, đã chơi "biết mình biết người". Các cầu thủ áo xanh hiếm khi dâng cao quá nửa sân. Họ chọn cách phủ đầu chớp nhoáng, trong khoảng 10 phút đầu mỗi hiệp, rồi lui về phòng ngự. Trong những lần tấn công ít ỏi, đội từng thắng Việt Nam ở Asiad 2006 biết cách khiến hàng thủ áo đỏ toát mồ hôi. Phút 74, Michelle Pao đánh đầu cận thành trong thế trống trải, và nếu bóng đi hiểm một chút nữa, có lẽ Khổng Thị Hằng đã phải vào lưới nhặt bóng.

Một đội có nhiều bóng nhưng nóng vội và không hoàn toàn vượt trội, còn một đội tử thủ, chờ tiếng còi mãn cuộc. Đó là lý do khiến trận tứ kết Việt Nam - Đài Loan phải giải quyết thắng thua trên chấm 11 met. Trong thời khắc mà yếu tố tâm lý đóng vai trò then chốt, Đài Loan, với sự thoải mái, đã thực hiện thành công cả bốn quả đá, giành quyền vào bán kết.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)