Thể thao >> World Cup 2022

Nỗi ám ảnh và nghị lực phi thường của Daley Blind

Daley Blind phải tự véo vào má mình để biết rằng việc góp mặt trong trận tứ kết World Cup 2022 với Argentina không phải là giấc mơ. Hành trình phi thường, với không ít giọt nước mắt đã nhào nặn lên một chiến binh của ĐT Hà Lan.

Hình ảnh Daley Blind chạy tới ôm người cha Danny sau bàn thắng vào lưới ĐT Mỹ mang tới xúc cảm cho nhiều người. Đó không đơn thuần là sự chia vui của “đứa con dại” với người cha về từng dấu ấn cuộc đời, mà còn là tuyên ngôn sống của “cậu ấm” nhà Blind. Anh đã trở lại sau những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, để giành giật lại quyền được chơi bóng đỉnh cao.

Trái tim của Blind không còn biết đau. Có lẽ điều đó chỉ đúng theo nghĩa bóng. Còn thực tế, Daley vẫn phải ra ra sân với một chiếc máy khử rung tim (ICD) trong người. Tới đây, không ít người sẽ hoảng hốt nếu biết rằng tính mạng của Blind bị đe dọa nếu chiếc máy ấy bất ngờ… ngừng hoạt động.

Thực tế, nó đã xuất hiện một lần trong trận giao hữu của Ajax với Hertha Berlin năm 2020. Cậu cả nhà Blind đã suýt nữa nộp mạng cho tử thần sau sự cố ấy. Nhưng thêm một lần, Blind đã chiến thắng trong cuộc chiến với số phận.

Ác mộng cuộc đời bắt đầu với Daley khi anh bị chẩn đoán viêm cơ tim ở trận đấu với Valencia tại Champions League năm 2019. Sau đó, anh được bác sĩ đề nghị phải lắp máy khử rung tim nếu muốn tiếp tục chơi bóng. Đây là phương pháp điều trị đề phòng trường hợp tim dừng đột ngột.

Nỗi ám ảnh và nghị lực phi thường của Daley Blind
Daley Blind chạy tới ôm người cha sau bàn thắng vào lưới ĐT Mỹ ở vòng 1/8

Sau sự cố ấy, Blind trở nên trầm lặng và nhạy cảm hơn. Cầu thủ này đã bật khóc sau khi chứng kiến Christian Eriksen bị dừng tim đột ngột ở EURO 2020. Daley tâm sự: “Tôi từng trải qua thời khắc tương tự nên tôi phải thuyết phục bản thân sẽ ra sân trong trận đấu với Ukraine. Tôi thực sự đã mất ngủ khi chứng kiến hình ảnh của Eriksen. Tôi phải bước qua rào cản tâm lý lớn để ra sân”. Người ta còn thấy sự mặc cảm của Daley khi chia sẻ trong bộ phim tài liệu có tên Never Again Standing Still: “Mọi người nhìn tôi có vẻ sợ hãi”.

Trong khó khăn ấy, ông Danny đã tiếp thêm tinh thần cho cậu con trai. Daley nhớ lại: “Điều khiến tôi luôn ám ảnh là phản ứng của cha tôi. Ông ấy là người kiên định. Chẳng điều gì có thể khiến ông ấy bỏ cuộc. Cha đã hỏi bác sĩ xem có lựa chọn nào giúp tôi chơi bóng hay không. Sự tỉnh táo và kiên định của ông giúp tôi không bỏ cuộc”.

Tới đây, có thể hiểu Daley đã vui thế nào khi ôm lấy ông Danny ở trận gặp ĐT Mỹ. Chiếc máy khử rung tim đã trở thành người bạn và không còn mang tới quá nhiều sự khó chịu cho anh. Chỉ có niềm vui chơi bóng và khát khao cống hiến còn ở lại với Daley.

Tinh thần của Blind là hiện thân cho tinh thần của Hà Lan ở thời điểm này. Chẳng có gì ngăn cản bước tiến và sự khát khao của họ. Đó là lý do mà HLV Van Gaal nhất quyết triệu tập Daley Blind tham dự World Cup 2022, bất chấp sự phản đối từ nhiều phía.

Trên mảnh đất Brazil 8 năm trước, nhà cầm quân 71 tuổi đã đưa cậu học trò Blind bước ra ánh sáng. Thời điểm ấy, anh được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn tại giải đấu năm nay, Blind có chỗ đứng vững chắc trong vai trò wing-back bên cánh trái của “Cơn lốc màu da cam”.

Khó có thể tin rằng một cầu thủ không có tốc độ, không tranh chấp tốt như Blind lại đang rực sáng ở vị trí này. Nhưng vượt qua trở ngại, anh đang khắc phục bằng khả năng chọn vị trí và chuyền bóng tuyệt vời. Những quả tạt bóng hay việc đột ngột xuất hiện trong vòng cấm của Blind là nét mới của ĐT Hà Lan.

Ngoài ra, ngôi sao này cũng bù đắp hạn chế thể hiện bằng quyết tâm cháy bóng. Trong trận đấu với Mỹ, Blind có tới 9 lần tranh chấp thành công và 8 lần đoạt bóng từ chân đối thủ.

Rất có thể, Blind là cầu thủ Hà Lan duy nhất đá chính trong cả hai trận đấu gặp Argentina tại World Cup 2014 và 2022. Nhưng trên hết, anh xứng đáng với điều đó. Nó là món quà cho lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của “cậu ấm” nhà Blind.

“Tôi đã quen với máy khử rung tim”

Daley Blind chia sẻ: “Đó là thứ tôi mang theo hàng ngày. Tôi thức dậy với nó, làm việc cùng nó. Mỗi khi chạy nước rút, tôi đều nghĩ về nó. Nhưng một năm sau, tôi bắt đầu quen với sự tồn tại của chiếc máy này và không còn bị ám ảnh”.

Theo Hải Long (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/noi-am-anh-va-nghi-luc-phi-thuong-cua-daley-blind-3853472212.html