Thể thao

Nhận hối lộ, trọng tài bị đuổi khỏi World Cup 2018

Video Sôi động ca khúc chính thức của World Cup 2018: 'Live It Up'

Được đăng ký tham dự World Cup nhưng chưa chắc sẽ có mặt trên đất Nga là trường hợp của tiền vệ tuyển Panama Alberto Quintero và trợ lý trọng tài người Kenya Adel Range Marwa.

Trước hạn chót đăng ký danh sách chính thức dự World Cup 2018 hôm 4-6 vừa qua, nhiều cầu thủ tên tuổi đã phải ngồi nhà làm khán giả khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối như Leroy Sane (Đức), Radja Naiggolain, Christian Benteke (Bỉ), David Luiz (Brazil), Cesc Fabregas, Ander Herrera, Alvaro Morata (Tây Ban Nha)...  Tuy nhiên, ngay cả những người có tên trong danh sách chính thức cũng chưa chắc sẽ có mặt trên đất Nga tham dự World Cup.

Nhận hối lộ, trọng tài bị đuổi khỏi World Cup 2018
Alberto Quintero chia tay World Cup khi bóng chưa lăn ở VCK

Là trụ cột của đội tuyển Panama nhiều năm ở vị trí tiền vệ công với tổng cộng 90 lần ra sân, ghi 5 bàn thắng, Alberto Quintero dính chấn thương gãy xương ngón chân trong trận giao hữu cuối cùng gặp Na Uy hôm 6-6 vừa qua. HLV Dario Gomez bất đắc dĩ phải trả Quintero về, triệu tập trung vệ trẻ Ricardo Avila thay thế.

Nhận hối lộ, trọng tài bị đuổi khỏi World Cup 2018 - 1
Trợ lý trọng tài Adel Range Marwa

Như vậy, Alberto Quintero đã trở thành cầu thủ đầu tiên chia tay World Cup 2018 dù ngày khai mạc vẫn chưa tới. Cùng chung cảnh ngộ éo le này nhưng có phần nghiệt ngã hơn là trường hợp của Adel Range Marwa, vị trợ lý trọng tài người Kenya phải tuyên bố rút lui khỏi nhiệm vụ sắp được giao phó trên đất Nga do bị cáo buộc nhận hối lộ.

Theo tin từ hãng BBC, Marwa – trợ lý trọng tài cấp FIFA do LĐBĐ châu Phi (CAF) quản lý – được cho là đã nhận "món quà" trị giá đến 600 USD từ một quan chức cấp cao của đội tuyển Ghana. 

Câu chuyện xảy ra từ trước Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi và tất nhiên, vị quan chức kia là do một nhà báo "đóng vai" và nhà báo này là thành viên của Tổ chức điều tra Anas Aremayaw Anas. 

Một đoạn clip do BBC tung ra hôm 6-6 ghi nhận việc Marwa nhận quà trước sự chứng kiến của hàng chục trọng tài và nhiều quan chức bóng đá cấp cao châu Phi. Việc làm này vi phạm quy định của FIFA, nghiêm cấm trọng tài nhận "quà" bằng tiền mặt.

Trợ lý trọng tài Adel Range Marwa, 41 tuổi, cùng với 15 đồng nghiệp châu Phi khác được Hội đồng Trọng tài FIFA phân công làm nhiệm vụ tại World Cup 2018. Nếu công việc của hơn 30 ngày trên đất Nga diễn ra suôn sẻ, Adel Range Marwa, giáo viên toán và hóa Trường trung học Komotobo ở quận Migori, sẽ có được khoản bồi dưỡng chung 25.000 USD cộng thêm 2.000 USD cho mỗi trận đấu được phân công làm nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, tất cả đã tan theo mây khói chỉ vì "món quà" trị giá 600 USD bởi FIFA đã ra thông báo chính thức gạch tên Marwa khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở World Cup.

Nhận hối lộ, trọng tài bị đuổi khỏi World Cup 2018 - 2
Thông tin về việc FIFA truất quyền làm nhiệm vụ của trợ lý TT Marwa

Cũng theo BBC, FIFA khẳng định sẽ tiến hành điều tra độc lập về lực lượng trọng tài, giám sát sau khi nhận được thông báo từ Tổ chức điều tra Anas Aremayaw Anas. Phía Ghana cũng không phải không liên can khi 77 trọng tài và 14 quan chức của LĐBĐ nước này bị bắt vì liên quan đến nhận hối lộ và tham nhũng. 

Các cuộc điều tra mở rộng cho thấy ngay cả chủ tịch LĐBĐ Ghana Kwesi Nyantakyi (kiêm nhiệm phó chủ tịch LĐBĐ châu Phi) cũng "nhúng chàm" khi một bức ảnh chụp lại cảnh ông này nhét 65.000 USD vào một túi nhựa được công bố. Người trao món tiền này cho Kwesi cũng là một nhà báo thuộc Tổ chức điều tra Anas Aremayaw Anas, "nhập vai" một doanh nhân đến từ vùng dầu mỏ Trung Đông có ý định đầu tư vào bóng đá Ghana.

Theo Đông Linh (Nld.com.vn)