Thể thao >> Thể thao trong nước

Nguyễn Tuấn Anh: Nỗi khắc khoải của một ngôi sao

Hai năm trước, Nguyễn Tuấn Anh đã lập một siêu phẩm vào lưới U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2016. Nhưng hai năm sau, cũng ở đấu trường châu lục, tiền vệ tài hoa người Thái Bình đã phải lỗi hẹn đầy tiếc nuối…

Nỗi niềm của thầy Hàn

HLV Park Hang Seo nói rằng mình đang có trong tay 23 cầu thủ trẻ tốt nhất, giỏi nhất của bóng đá Việt Nam và rằng ông hoàn toàn tự tin sẽ cùng các học trò làm nên điều thú vị tại giải.

Nhưng ai cũng biết đó chỉ là một cách thầy Park khích lệ học trò bởi với họ, tinh thần và sự tự tin mới là điều quan trọng nhất lúc này khi các đối thủ đều quá mạnh. Vì trong suy nghĩ, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cảm thấy buồn vì những mất mát về nhân sự.

Vì chấn thương hoặc phong độ sa sút bất ngờ, HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của những Minh Long, Văn Long, Đông Triều, Minh Vương, Văn Khánh và đặc biệt là Nguyễn Tuấn Anh, ngôi sao sáng giá của HAGL mà ông chưa có dịp làm việc cùng.

Nguyễn Tuấn Anh: Nỗi khắc khoải của một ngôi sao

Park Hang Seo dĩ nhiên biết Tuấn Anh là một cầu thủ như thế nào. Ông đã được xem anh qua băng hình các trận đấu, được nghe các trợ lý cũng như cán bộ liên quan từ VFF giới thiệu khi lên kế hoạch tuyển quân và hiểu tiền vệ người Thái Bình này gần giống như một báu vật của bóng đá Việt Nam.

Chẳng hề quá lời chút nào vì nếu không dính phải chấn thương liên miên, Tuấn Anh có lẽ đã tiến rất xa và vươn tầm đẳng cấp. Trong gần 1 tháng tập trung, HLV Park Hang Seo cũng phần nào định hình được về Tuấn Anh dù tiền vệ này không tập đối kháng buổi nào.

Nhìn cái cách anh khao khát ra sân cùng đồng đội, nhìn những động tác vê bóng, khống chế và điều khiển quả bóng lúc thư giãn trên sân của tiền vệ này, là một người quá tinh tường, ông đủ biết cái chất của Tuấn Anh thế nào.

Tiếc nuối một ngôi sao

Tuấn Anh không thể góp mặt ở VCK U23 châu Á 2018, đây có thể xem là điều tồi tệ và đáng buồn nhất của U23 Việt Nam. Tuấn Anh đã nỗ lực rất nhiều để có thể kịp hồi phục và khoác trên mình chiếc áo đỏ, lần cuối cùng đồng đội chinh chiến tại VCK U23 châu Á trước khi quá tuổi tham gia nhưng không thành.

Nguyễn Tuấn Anh: Nỗi khắc khoải của một ngôi sao - 1

Tuấn Anh sinh ra như để dành cho vị trí tiền vệ trung tâm, vốn là một thử thách rất khó, đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng Tuấn Anh chơi bóng một cách tự nhiên, cai quản khu vực giữa sân và thong dong như một ông chủ thực sự bằng lối đá đầy kỹ thuật, tầm bao quát rộng, chuyền bóng và phân phối bóng hoàn hảo.

Tuấn Anh là sự tổng hòa của các tiền bối trước đây của bóng đá Việt nhưng lại thể hiện một đẳng cấp và trình độ khác hẳn dù tuổi đời còn rất trẻ. Sự vắng mặt của Tuấn Anh bởi thế là một sư tiếc nuối vô cùng lớn cho U23 Việt Nam.

VCK U23 châu Á 2016, Tuấn Anh cũng chỉ được HLV Toshiya Miura triệu tập vào phút chót. Nhưng ở hai trận đấu cuối của vòng bảng, khi được ông thầy người Nhật mạnh dạn tung vào sân, anh đã có những màn trình diễn tuyệt vời, đặc biệt là ở cuộc đối đầu với U23 UAE.

Trận đấu này, tiền vệ của HAGL được tung vào sân ngay từ đầu và gây ấn tượng cực mạnh bằng lối chơi rất dị của mình. Cũng chính anh là người đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 với pha đi bóng đầy tự tin cùng cú sút quyết đoán giữa vòng vây của các cầu thủ đối phương.

Hai năm sau giải đấu đáng nhớ đó, Tuấn Anh lại cùng đồng đội có cơ hội tham dự một VCK U23 châu Á nữa. Nhưng may mắn đã không tiếp tục mỉm cười với Tuấn Anh. Chấn thương quái ác và dai dẳng đã khiến cầu thủ tài hoa này phải sớm nói lời chia tay U23 Việt Nam để trở lại HAGL dưỡng thương.

Không có Tuấn Anh, tuyến giữa của U23 Việt Nam khó lòng có được sự đa dạng như từng thấy cũng như mất đi sự lãng mạn mà người ta chỉ có thể tìm thấy qua cách chơi của ngôi sao này. Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn vẫn ở đó, nhưng họ sẽ phải lao động nhiều hơn nữa để thay phần việc của Tuấn Anh.

Kỳ vọng ngày trở lại

Trở lại HAGL, Tuấn Anh không ngồi yên, buồn bã và than thở. Tiền vệ người Thái Bình lại lao vào tập luyện mong hồi phục nhanh nhất có thể khi V.League 2018 đã cận kề.

Nguyễn Tuấn Anh: Nỗi khắc khoải của một ngôi sao - 2

Tuấn Anh từng chia sẻ, việc phải ngồi nhìn đồng đội thi đấu là điều đau khổ nhất với anh. Chính những đồng đội ở HAGL cũng hiểu, chỗ của Tuấn Anh là trên sân cỏ chứ không phải ở khán đài.

Tuấn Anh đã mất gần trọn mùa giải 2017 ngồi làm khán giả và chỉ trở lại ở mấy trận cuối mùa. Lúc này đây, anh tiếp tục tâm niệm chỉ có cố gắng mới có thể vượt lên được số phận và tiếp tục theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Chấn thương, đó luôn là nỗi ám ảnh với Tuấn Anh nhưng anh không sợ nó mà luôn nỗ lực để vượt qua. Mọi thứ đang khá dần, Tuấn Anh đã có thể tập trở lại cùng đồng đội ở phố núi và sẵn sàng bước vào mùa giải mới.

Theo Lâm Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)