Thể thao

Ngày Anfield chìm trong nước mắt chia tay Gerrard

Trong suốt 17 năm khoác áo Liverpool, Steven Gerrard được biết đến không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn là một người thủ lĩnh thực thụ. Chính vì thế, trong cuộc tiếp đón Crystal Palace vào 23 giờ 30 đêm nay, Anfield sẽ chìm trong nước mắt.

Trong suốt 17 năm khoác áo Liverpool, Steven Gerrard được biết đến không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn là một người thủ lĩnh thực thụ. Chính vì thế, trong cuộc tiếp đón Crystal Palace vào 23 giờ 30 đêm nay, Anfield sẽ chìm trong nước mắt. 

"Tôi không dám tưởng tượng ngày Liverpool không còn Gerrard", lời người kế thừa băng đội trưởng của Gerrard, tiền vệ Henderson

 
"Tôi mong rằng, một khi tôi ra đi, nếu lúc nào đó tên tôi được xướng lên, mọi người sẽ nhớ những gì tôi đã làm trong 17 năm qua chứ không phải là một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Tôi hy vọng điều đó", tiền vệ Steven Gerrard chia sẻ trước thềm trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Liverpool.
 
Anfield, và những cổ động viên Liverpool sẽ rơi lệ, bởi đây sẽ là trận đấu cuối cùng của người đội trưởng “The Kop”, trước khi anh gia nhập LA Galaxy vào mùa hè này.
 
Có thể nói, sự nghiệp của Gerrard là một bản nhạc với những nốt thăng trầm kéo dài bất tận. Anh có mọi danh hiệu từ FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League nhưng chưa từng một lần chạm đến chức vô địch Premier League.
 
Với tài năng và bản lĩnh của mình, Gerrard có thể có được nhiều hơn thế khi những đội bóng giàu tham vọng như Chelsea hay gã khổng lồ Real Marid từng không ít lần trải thảm đỏ mời anh về đầu quân. Nhưng vì tình yêu với Liverpool anh chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện sẽ dứt áo ra đi.
 

Gerrard ra sân 38 lần ở mùa bóng cuối cùng của mình

 
“Điều mà tôi chưa bao giờ làm là đặt sức ép lên Gerrard để ép cậu ấy rời Liverpool để chơi cho tôi. Tôi luôn luôn trân trọng tình cảm của cậu ấy dành cho Liverpool”, những lời đầy tôn trọng từ HLV Jose Mourinho, người luôn rất muốn có anh khi lần đầu về nắm Chelsea.
 
Sự trung thành, tận tụy và tinh thần chiến đấu quả cảm là những gia vị không thể thiếu làm nên một huyền thoại Gerrard ở sân Anfield. Còn nhớ, trong trận chung kết cúp C1 mùa giải 2004 – 2005, dù trong hiệp 1 bị AC Milan dẫn trước 3 – 0 nhưng nhờ tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, Liverpool đã đưa trận đấu về vạch xuất phát và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.
 
Đó là cuộc lội ngược dòng kinh điển mà lịch sử bóng đá thế giới vẫn dành riêng cho Gerrard và đồng đội sự ngưỡng mộ. Hay cú nã đại bác kinh điến đưa Liverpool lên chức vô địch trong trận chung kết Cup FA với West Ham vào năm 2006…
 
Nhắc lại như vậy để thấy rằng, những cống hiến của Gerrard trong suốt 17 năm gắn bó với Lữ đoàn đỏ là không hề nhỏ. Anh chính là một biểu tượng về tình yêu và sự trung thành mà các cầu thủ trẻ của Liverpool cần học hỏi. Sẽ không ngoa, như những fan “The Kop”, khi nói rằng Gerrard chính là Liverpool.
 

Khoảng khắc cuối cùng Gerrard nâng cao chiếc cúp vô địch cuối cùng trong màu áo "The Kop", League Cup 2012 - Ảnh: Reuters

 
“Jamie Carragher nói rằng tôi không được khóc trong trận đấu cuối cùng của mình. Nhưng tôi tự hỏi anh ấy đã từng thế nào nhỉ ở ngày cuối cùng?
 
Tôi thực sự không biết mình sẽ thế nào. Tôi chưa bao giờ trong tình huống này nên tôi không biết chắc được. Tôi không muốn lâm vào hoàn cảnh này chút nào. Tôi muốn mình phải kiểm soát được cảm xúc. Nhưng thú thật tôi sợ hãi khi nghĩ đến khoảnh khắc trọng tài thổi còi hết giờ”, Steven Gerrard thú nhận.
 
Cuộc tiếp đón Crystal Palace đêm nay có thể sẽ là lần cuối cùng người ta thấy người đội trưởng mẫu mực, một huyền thoại của Liverpool xuất hiện trên sân Anfield.
 
Có thể những giọt nước mắt của Gerrard sẽ lại rơi xuống giống như anh từng khóc khi đội tuyển Anh thất bại ở World Cup, hay trong trận đấu kịch tính với Man City vào mùa bóng năm năm ngoái. Nhưng chắc rằng, những giọi nước mắt lần này sẽ để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside.
 
Bởi đó là nước mắt ngày chia tay, là nước mắt tiếc nuối của cả Gerrard và người hâm mộ khi anh chưa thể hoàn thành giấc mơ cùng Liverpool nâng cao chiếc cup vô địch Premier League. Dù rằng với những gì đã cống hiến cho Liverpool và bóng đá xứ sương mù, anh xứng đáng có được điều đó.
 
>> Gerrard nuối tiếc vì chưa vô địch Premier League
 
Theo Khả Lâm (Thanh Niên Online)