Thể thao

Neymar tố hậu vệ Marseille phân biệt chủng tộc, hối hận vì không đấm vào mặt đối thủ

Ngôi sao Neymar đã giải thích việc anh nổi nóng và đấm Alvaro Gonzalez trong cuộc ẩu đả cuối trận đấu giữa Marseille và PSG.

Neymar đã phần trần với trọng tài thứ tư rằng lý do anh đánh hậu vệ Alvaro Gonzalez vì cầu thủ này đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Trong cuộc xô xát vào cuối trận đấu giữa PSG và Marseille, trọng tài đã rút ra tới 5 chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ 2 đội, trong đó có Neymar.

Trong lúc Alvaro Gonzalez đang tranh cãi với những cầu thủ khác của PSG, Neymar đã đánh vào sau đầu cầu thủ này. Đây là nguyên nhân dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp của anh.

Ngôi sao người Brazil liên tục giải thích trong lúc ra khỏi sân: "Hắn ta là một tên phân biệt chủng tộc, vì vậy tôi mới ra tay".

Neymar tố hậu vệ Marseille phân biệt chủng tộc, hối hận vì không đấm vào mặt đối thủ
Neymar giải thích với trọng tài vì hành động của mình

Neymar tiếp tục thể hiện sự bức xúc của mình trên mạng xã hội. Anh đã đăng lên Twitter cá nhân của mình rằng: "Tôi tiếc vì đã không đấm vào giữa mặt của tên khốn phân biệt đó".

Trước cáo buộc của Neymar, HLV Andre Villas-Boas của Marseille bênh vực trung vệ Gonzalez:

"Tôi không nghĩ vậy, bởi vì Gonzalez là cầu thủ chuyên nghiệp. Sẽ không hề có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Tôi không cho rằng Gonzalez làm như vậy với Neymar".

Neymar tố hậu vệ Marseille phân biệt chủng tộc, hối hận vì không đấm vào mặt đối thủ - 1
Neymar bức xúc trước những lời lẽ của Alvaro Gonzalez

Neymar, Layvin Kurzawa và Jordan Amavi là 3 cái tên nhận thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc tranh chấp này. Trong khi đó Leandro Paredes và Dario Benedetto nhận thẻ vàng thứ 2 và cũng rời sân.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)