Thể thao >> Thể thao quốc tế

Muốn được Napoli giải cứu, Icardi phải 'ba mặt một lời' với Inter Milan

Napoli đã quyết định sẽ chiêu mộ Mauro Icardi cuối kỳ chuyển nhượng hè năm nay nhưng ngôi sao của Inter Milan sẽ phải đáp ứng yêu sách mà họ đặt ra.

Inter Milan không còn coi Icardi là một phần trong kế hoạch của đội bóng. Vai trò của tiền đạo người Argentina càng trở nên mờ nhạt hơn khi nửa xanh thành Milan chiêu mộ thành công Lukaku với mức giá kỷ lục. Ngay lập tức, cầu thủ này đã lọt vào tầm ngắm của Napoli, đội cũng đang rất muốn tìm kiếm một chân sút đẳng cấp.

Tuy nhiên, chính Icardi lại đang tỏ ra mập mờ trong việc đi hay ở. Theo Football Italia, anh sẽ có một buổi đàm phán cuối cùng với Inter để làm rõ tương lai của mình, và Napoli sẽ đợi cho đến khi chân sút 26 tuổi thực hiện xong cuộc gặp mặt với phía CLB chủ quản trước khi ra quyết định có gửi lời đề nghị không.

Muốn được Napoli giải cứu, Icardi phải 'ba mặt một  lời' với Inter Milan
Icardi và vợ, Wanda Nara

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin khẳng định Napoli cũng đang trong quá trình đàm phán với Fernando Llorente. Cựu cầu thủ Tottenham hiện là người tự do và đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới trước khi cửa sổ chuyển nhượng châu Âu đóng cửa.

Bản thân Icardi được cho rằng vẫn tiếp tục bám víu để hy vọng rằng có thể quay trở lại với kế hoạch của HLV Antonio Conte. Người đại diện và cũng là vợ của anh, Wanda Nara, đã tuyên bố trên một chương trình truyền hình vào tuần trước rằng Icardi tiếp tục từ chối các đề nghị từ Napoli vì tin rằng vẫn có thể cứu vãn sự nghiệp tại Inter.

Nhưng Giám đốc điều hành của Inter Milan, ông Capppe Marotta lại phản ứng giận dữ với những lời được cho là "có cánh" trên: "Chúng tôi đã chào đón những bình luận của Wanda Nara với một chút khó chịu. Có ai mời cậu ta ở lại đâu".

Phải thừa nhận là Icardi và Nara đang cố tình "chơi lầy". Dù đã bị CLB tước áo số 9 trao cho tân binh Lukaku, bị từ mặt công khai nhưng cả hai vẫn muốn ở lại Inter để hưởng mức lương 135.000 euro/tuần.

Ngọc Linh (SHTT)