Thể thao >> Thể thao quốc tế

MU - Arsenal: 'Tạm biệt nhé, bạn già'

Chuyến làm khách đến Old Trafford sẽ là "trận cầu đinh" cuối cùng của Wenger trên cương vị HLV trưởng Arsenal. Trớ trêu thay, đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ với Jose Mourinho.

Arsenal và MU luôn là cặp đấu thú vị, bởi đây là cuộc chiến giữa hai CLB hàng đầu Premier League hơn 10 năm về trước. Thế nhưng lúc 22h30 hôm nay 29/4, nó thậm chí còn đặc biệt hơn cả khi Arsene Wenger và Jose Mourinho - hai kẻ không đội trời chung sẽ nói lời tạm biệt với nhau.

Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt

Trong suốt triều đại kéo dài 22 năm ở Arsenal, Arsene Wenger không có được mối quan hệ tốt với những HLV của MU. Bởi lẽ khi ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại Highbury, ông đã biến "Pháo thủ" trở thành “kẻ phá bĩnh” thế thống trị của "Quỷ đỏ" ở giai đoạn 1997 - 2004.

MU là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. Đối với họ, chiến thắng và danh hiệu là tất cả, song danh dự mới là điều quan trọng nhất.

MU - Arsenal: 'Tạm biệt nhé, bạn già'
Một trong những trận thua đậm nhất lịch sử đối đầu giữa Arsenal và MU. Ảnh: Getty Images.

Nếu đem số danh hiệu ra để cân đo đong đếm, Arsenal còn thua xa đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, họ lại có thứ khiến cho các CĐV của MU luôn cảm thấy khó chịu - chức vô địch nhờ thành tích bất bại ở mùa giải 2003/04 mà cho đến nay chưa đội nào lặp lại được.

Đó là mâu thuẫn ở cấp CLB với triều đại của Sir Alex Ferguson. Còn đối với Jose Mourinho, mối quan hệ của hai người thiên về cá nhân nhiều hơn.

Họ là hai con người khác nhau ở mọi phương diện. Arsene Wenger ưa thích lối đá tấn công, trong khi sở trường của Mourinho là phòng ngự. Nếu như Wenger là người điềm đạm và khiêm tốn thì trái lại, Jose Mourinho nổi tiếng với những phát ngôn và hành động có phần “ngông cuồng”.

Với người như Jose, ông chẳng hề ngại ngần mỗi khi có cơ hội mỉa mai người đồng nghiệp. “Chuyên gia thất bại” hay “kẻ thích tọc mạch” là những cụm từ ông từng dùng để ám chỉ HLV người Pháp.

MU - Arsenal: 'Tạm biệt nhé, bạn già' - 1
Arsene Wenger từng đẩy ngã Mourinho trong trận thua trước Chelsea hồi năm 2014. Ảnh: Getty Images.

Cách đây hơn 1 năm, khi HLV người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đối đầu Arsenal trên cương vị thuyền trưởng MU, Mourinho khi đó còn thẳng thắn buông lời mỉa mai: “Lần cuối cùng tôi giành chức vô địch là 18 tháng trước chứ không phải 18 năm trước”.

Còn rất nhiều, rất nhiều những sự kiện cũng như phát ngôn khác. Điều đó cho thấy mối quan hệ không mấy hòa thuận giữa hai CLB nói chung và hai HLV nói riêng ngay trước cuộc đối đầu lúc 22h30 trên sân Old Trafford.

Chỉ còn lại sự tôn trọng

Tối nay, 3 điểm dù thuộc về đội nào cũng không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi cả hai không còn mục đích ở đấu trường quốc nội. MU đã chắc suất ở top 4, trong khi Arsenal cũng “an phận” trong nhóm dự Europa League mùa sau.

Còn với hai vị HLV, đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà Mourinho đối đầu Arsenal của Arsene Wenger. Liệu ông sẽ làm gì để chia tay “’ông bạn già” của mình?

“Goodbye, old friend!” (tạm dịch: “Tạm biệt nhé, bạn già!”) là câu thoại nổi tiếng trong những bộ phim của Hollywood. Nó thường được sử dụng ở đoạn kết của nhiều bộ phim trong series X-men (Dị nhân) của "20th Century Fox".

MU - Arsenal: 'Tạm biệt nhé, bạn già' - 2
Thành tích đối đầu giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger ở Premier League. Ảnh: Sports.

Trong phim, Charles Xavier (Professor X) và Erik Lehnsherr (Magneto) là hai người bạn đồng niên luôn luôn đối đầu nhau. Chẳng ai có thể khẳng định người nào đúng, kẻ nào sai. Bởi mỗi người đều có những lý tưởng của riêng mình và đấu tranh hết mình cho lý tưởng đó.

Cả hai người đều dành cho nhau những sự tôn trọng nhất định. Chẳng thế mà đến cuối mỗi bộ phim, mặc dù hai người luôn ở trong tư thế có thể triệt hạ nhau, song họ lại không làm vậy mà chỉ dành cho nhau câu chào tạm biệt: “Goodbye, old friend!”.

Arsene Wenger và Jose Mourinho cũng như vậy. Họ có thể thù ghét, đấu khẩu, thậm chí xô ngã nhau trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình. Thế nhưng, phút cuối của cả hai đều chỉ còn tồn tại sự tôn trọng và kính nể.

MU - Arsenal: 'Tạm biệt nhé, bạn già' - 3
Sẽ không còn những cái bắt tay hời hợt trong ngày hôm nay. Ảnh: Getty Images.

Trong buổi họp báo trước trận tối nay, Jose Mourinho bày tỏ sự hối hận vì những cử chỉ, lời nói hướng tới HLV người Pháp của ông trong quá khứ. “Đã có một số cử chỉ và lời nói tiêu cực mà đôi bên hướng vào nhau, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu nó không xảy ra”, ông nói.

Tất nhiên, người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến cũng không để bụng. Arsene Wenger chia sẻ: “Giống như thời Alex Ferguson, mối quan hệ của tôi với Jose Mourinho luôn trong tình trạng căng thẳng. Song điều này không đồng nghĩa với việc chúng tôi thù ghét hay thiếu tôn trọng nhau”.

Tối nay sẽ là lời tạm biệt mà Jose Mourinho dành cho Wenger. Trong bối cảnh cả hai đội bóng không còn động lực, hẳn HLV người Bồ Đào Nha sẽ không cố chấp để Wenger muối mặt rời Old Trafford giống như cái cách ông từng làm ở Chelsea trong trận đấu thứ 1.000 của Wenger tại Arsenal.

Dù tỷ số trận đấu có là bao nhiêu, chắc hẳn tối nay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hai kẻ thù không đội trời chung sẽ dành cho nhau những cái bắt tay, những cái ôm nồng nhiệt - điều mà họ đã không có được trong quá khứ. Khi ấy, Mourinho sẽ ghé tai Wenger và thì thầm một cách chân thành: “Tạm biệt nhé, bạn già!”.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)