Thể thao

Mourinho xuất hiện tại giải hạng Nhất của Anh

Chỉ ba ngày sau khi bị Chelsea sa thải, HLV người Bồ Đào Nha đã có mặt trở lại trên sân bóng, khi tới xem trận đấu giữa Middlesbrough và chủ nhà Brighton.

Chỉ ba ngày sau khi bị Chelsea sa thải, HLV người Bồ Đào Nha đã có mặt trở lại trên sân bóng, khi tới xem trận đấu giữa Middlesbrough và chủ nhà Brighton.

 

Mourinho ngồi trên khán đài xem trận Brighton - Boro hôm qua. Ảnh: PA.

 
Aitor Karanka tửng là trợ lý cho Mourinho tại Real Madrid trong khoảng ba năm, trước khi HLV 42 tuổi người Tây Ban Nha này chuyển tới Anh dẫn dắt Middlesbrough từ năm 2013.

Mourinho không chỉ ngồi trên khán đài, mà ông còn vào tận phòng thay đồ của CLB này sau khi trận đấu kết thúc để chúc mừng ông bạn HLV và các cầu thủ Boro về thắng lợi 3-0 ngay trên sân khách. HLV người Bồ Đào Nha cũng dành thời gian nói chuyện với Chris Hughton, HLV đội Brighton.

Mourinho đã gọi điện thoại cho Karanka từ hôm thứ năm 17/12, không lâu sau khi bị sa thải tại Chelsea, để thông báo với bạn rằng ông sẽ tới Brighton dự khán trận đấu. HLV của Middlesbrough đã giữ bí mật với các cầu thủ cho tới khi họ thấy ông trên khán đài và trong phòng thay đồ.

“Mourinho đã mang may mắn tới cho chúng tôi”, Karanka phát biểu sau trận. HLV này nói thêm: “Ông đã có mặt trong phòng thay đồ để chúc mừng chúng tôi sau trận. Ông đã bảo với chúng tôi rằng ông vừa được xem một đội bóng thực sự tốt. Ông biết rõ đội bóng chúng tôi bởi ông đã theo dõi chúng tôi lâu rồi, và hôm nay ông ấn tượng với Boro bởi chúng tôi chơi rất có tổ chức”.
 

Karanka thời còn sát cánh trong vai trò cánh tay phải của Mourinho ở đội một Real Madrid. Ảnh: Reuters.

 
Mourinho tuyên bố ông không cần thời gian để nghỉ ngơi, và sẽ cùng gia đình tiếp tục sống tại London. Nhưng khi được hỏi có ý định lôi kéo Mourinho tham gia vào ban huấn luyện của Boro thời gian tới, Karanka trả lời: “Tôi không có đủ tiền, và tôi cũng không có thứ gì đặc biệt để đưa được Mourinho tới với CLB của mình. Ông ấy đã là HLV giỏi nhất và sẽ tiếp tục là HLV giỏi nhất”.

HLV Hughton của đội Brighton cho hay: “Jose Mourinho trông rất ổn về tinh thần khi có mặt tại đây. Ông ấy rõ ràng rất thích thú với trận đấu này. Ông ấy là bạn rất thân của Aitor bên đội Boro, và đó là lý do duy nhất tôi biết dẫn tới sự có mặt của ông ấy trên sân hôm nay. Ông ấy đã chúc chúng tôi gặp nhiều may mắn thời gian tới”.

Sau trận đấu, Mourinho đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Họ đợi ông gần chỗ đậu xe. Nhưng Mourinho cùng những người quản lý đi theo đã nhanh chóng rời khỏi sân vận động trên chiếc Bentley.

Trước đó, vào sáng thứ bảy, Mourinho khẳng định ông không cần khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thông qua công ty đại diện, CAA Sports, HLV 52 tuổi cho biết ông có thể trở lại công việc huấn luyện ngay lập tức, và sẽ cùng vợ con tiếp tục sống tại London.
 

Mourinho không muốn và không cần nghỉ ngơi. Ông tìm kiếm công việc mới ngay sau khi rời Chelsea. Ảnh: Reuters.

 
Trong thông báo của CAA Sports có đoạn: “Vì tình yêu của ông với bóng đá, các bạn sẽ được thấy Jose Mourinho sớm xuất hiện thường xuyên trên các sân vận động thời gian tới, làm việc hoặc ủng hộ những người bạn của ông. Jose hy vọng rằng tương lai của ông sau khi rời Chelsea lần này cũng sẽ thành công giống như hồi ông rời CLB vào năm 2007. Ông không cần một kỳ nghỉ, ông không mệt mỏi, ông cảm thấy mọi thứ rất tích cực và đã sẵn sàng hướng tới công việc phía trước”.
 
“Thời gian sắp tới ông sẽ không tham dự các trận đấu của những đội bóng lớn, bởi vì ông không muốn xuất hiện nhiều tin đồn về tương lai của mình. José sẽ vẫn sống ở London, và hy vọng ông và gia đình sẽ có cơ hội sống một cuộc sống riêng tư. Ông cũng đề nghị truyền thông tôn trọng quyết định của ông về việc sẽ không trả lời về công việc cụ thể trong tương lai gần”, thông báo của CAA Sports làm rõ thêm về cuộc sống trước mắt của Mourinho sau khi chia tay Chelsea.
 
>> Chelsea mừng HLV mới bằng chiến thắng trước Sunderland

Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)