Thể thao

Mourinho: 'Trọng tài đã cướp mất của Tottenham một quả penalty'

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vô cùng bực tức khi Tottenham bị Bournemouth cầm hòa trong một trận đấu có nhiều sự tranh cãi xung quanh VAR.

Hy vọng giành vé dự đấu trường châu Âu mùa tới của Tottenham vừa bị dội một gáo nước lạnh khi họ để Bournemouth cầm hòa không bàn thắng. Và một lần nữa, công nghệ VAR lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng với cách xử lí từ tổ trọng tài VAR. Ông cho rằng Spurs đáng ra nên được hưởng lợi khi Harry Kane bị đẩy ngã trong vòng cấm ở hiệp một; đồng thời khẳng định rằng đây không phải lần đầu tiên Spurs gặp bất lợi tương tự.

"Trận đấu này đã có một số khoảnh khắc quan trọng và tôi không muốn nói thêm điều gì về nó nữa. Tất cả mọi người đều biết đó là thời điểm nào" - Người đặc biệt nói với Sky Sports.

Mourinho: 'Trọng tài đã cướp mất của Tottenham một quả penalty'
Tottenham đáng ra phải được hưởng một quả penalty

"Hôm nay, vẫn là trọng tài Michael Oliver, người đưa ra quyết định về VAR ở trận gặp Sheffield. Không chỉ tôi mà ai cũng biết đó phải là một quả penalty. Xin nhấn mạnh là tất cả mọi người đều biết".

"Tôi không nói rằng Harry Kane sẽ chắc chắn 100% ghi bàn, nhưng nếu có penalty, chúng tôi có thể đã có cơ hội thắng 1-0".

Dù vậy, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận các học trò của ông đã có một ngày thi đấu không tốt.

"Chúng tôi có sự áp đảo nhưng lại thiếu đi sự sắc nét trên hàng công. Tôi đã thực hiện một số sự thay đổi để cải thiện chất lượng đội hình trong hiệp hai nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi".

Chỉ giành một điểm trước Bournemouth, Tottenham tụt xuống vị trí thứ 9 với 49 điểm sau 34 vòng, kém 3 điểm so với top 6.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)