Thể thao

Mourinho không hài lòng với học trò vì quá thật thà

Sau khi nghe câu trả lời phỏng vấn của tiền vệ Harry Winks, HLV Jose Mourinho cho biết ông không hài lòng.

Trong trận đấu giữa Tottenham va Ludogorets ở Europa League, tiền vệ Harry Winks đã ghi một bàn thắng để đời từ cự ly 51m. Thế nhưng, sau trận đấu anh giải thích rằng đó chỉ là một "tai nạn".

"Đó là bàn thắng đáng nhớ nhưng thật tình mà nói lúc đó tôi để ý thấy Bale đang chạy vào vòng cấm, vì vậy tôi muốn cố gắng treo quả bóng cho anh ấy thôi". Winks chia sẻ.

Mourinho không hài lòng với học trò vì quá thật thà

Ngược lại, HLV Mourinho cho rằng nếu là ông thì không cần gì phải khai ra như vậy, ông nói:

"Winks quá thật thà và nói trong buổi phỏng vấn nhanh rằng cậu ấy muốn đưa bóng tới vị trí của Bale. Tôi không hài lòng với cậu ấy chút nào. Nếu là tôi, tôi sẽ nói mình có chủ đích khi có được một bàn thắng như thế và rồi giành giải Puskas (dành cho Bàn thắng đẹp nhất năm). Cậu ấy quả là một chàng trai tốt nhưng quá thật thà”.

Ngoài bàn thắng của Harry Winks, pha lập công của Lucas Moura và cú đúp của tân binh Carlos Vinicius giúp Tottenham dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước Ludogorets. Thầy trò HLV Mourinho tạm thời trở lại ngôi đầu bảng nhưng vẫn cần ít nhất 1 trận nữa để chắc suất đi tiếp ở Europa League.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)