Thể thao

Mount ghi tuyệt phẩm, Chelsea đặt một chân vào bán kết

Hạ Porto 2-0 ở tứ kết lượt đi được tính là trên sân khách hôm 7/4, Chelsea nắm lợi thế lớn để giành vé vào bán kết Champions League.

Ghi bàn: Mason Mount 32', Ben Chilwell 85'

Cách đây ít ngày, Chelsea đã phải nhận thất bại 2-5 dưới tay West Brom và đó cũng là trận thua đầu tiên của HLV Tuchel ở sân Stamford Bridge. Và trước khi trận đấu này diễn ra, nhà cầm quân người Pháp đã nhắc lại với các họ trò thất bại đó, đồng thời cảnh tỉnh rằng họ có thể ăn đòn đau hơn nữa nếu tiếp tục chủ quan trước Porto - đội được xem là hiện tượng sau khi vượt qua Juventus ở vòng 1/8.

Và những gì Tuchel cảnh báo học trò rõ ràng là không thừa. Ngay đầu trận, Porto đã cho thấy sự nguy hiểm của mình. Uribe gây sóng gió lên khung thành Mendy với một cú sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang. Ít phút sau, Corona uy hiếp cầu môn The Blues từ 2 quả phạt góc liên tiếp.

Nhưng bằng bản lĩnh của mình, Chelsea không chỉ bình tĩnh chống trả mà còn tung ra đòn phản kháng cực kì hiệu quả. Phút 32, Mason Mount mở tỷ số bằng một pha xử lý ở đẳng cấp cao, giúp Chelsea chơi với tâm thế thoải mái hơn hẳn trong phần lớn thời gian còn lại.

Mount ghi tuyệt phẩm, Chelsea đặt một chân vào bán kết
Chilwell thoát khỏi Pepe và Marchesin trước khi ghi bàn vào cầu môn bỏ trống, ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea trên sân Sanchez Pizjuan, Sevilla, Tây Ban Nha hôm 7/4. Ảnh: Twitter / Chelsea

Trước đó, Jorginho có pha tỉa khe đầy tinh tế, Mason Mount xử lý đầy mãn nhãn trước khi xoay người dứt điểm chìm về góc xa khiến thủ môn Agustin Marchesin bó tay.

Bước sang hiệp 2, Chelsea đá chậm và giữ bóng nhiều hơn nhằm bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, điều này cũng không thể hạn chế số lượng những pha lên bóng của Porto.

Thời gian càng trôi về cuối trận, các học trò của Sergio Conceicao càng dồn sức cho những pha tấn công. Song, Marega và các chân sút đến bên phía Porto đều không thể chiến thắng được Mendy.

Mount ghi tuyệt phẩm, Chelsea đặt một chân vào bán kết - 1
Porto vẫn có nhiều giải pháp tấn công, tạo cơ hội, nhưng không đủ sức sảo để tạo đột biến trước hàng thủ Chelsea. Ảnh: Reuters

Và rồi tới phút 85, The Blues khép lại một buổi tối tưởng chừng khó khăn bằng dư vị chiến thắng ngọt ngào khi Ben Chilwell tận dụng pha khống chế hỏng của hậu vệ đối phương Jesus Corona, thoát xuống, lừa qua cả thủ môn Porto, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea trong trận đấu mà họ được tính là đá trên sân khách.

Với chiến thắng cách biệt trước đại diện của Bồ Đào Nha, The Blues coi như đã đặt một chân vào bán kết Champions League.

Đội hình thi đấu:

Porto (4-4-2): Marchesin - Manafa (Conceicao 83'), Mbemba, Pepe, Sanusi - Corona, Grujic, Uribe, Otavio (Vieira 83') - Marega (Martinez 83'), Luis Diaz.

Chelsea (3-4-3): Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James (Thiago Silva 80'), Jorginho, Kovacic (Emerson 90'), Chilwell - Mount (Kante 80'), Havertz (Giroud 65'), Werner (Pulisic 65').

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)