Thể thao

Mesut Oezil lên tiếng đầy bất ngờ sau khi bị Arsenal gạch tên khỏi danh sách dự Europa League và Ngoại hạng Anh

Tiền vệ người Đức đã chia sẻ bức tâm thư khá dài lên mạng xã hội sau quyết định của Arsenal.

Như đã thông tin, Mesut Oezil đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu gồm 25 cầu thủ của Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Đức sẽ vắng mặt ở giải vô địch xứ sở sương mù ít nhất cho đến tháng 2/2021.

Mesut Oezil lên tiếng đầy bất ngờ sau khi bị Arsenal gạch tên khỏi danh sách dự Europa League và Ngoại hạng Anh

Bên cạnh Mesut Oezil, trung vệ Sokratis Papastathopoulos cũng bị gạch tên khỏi danh sách của Arsenal. Đây cũng chính là bộ đôi cầu thủ không được Pháo thủ đăng ký thi đấu tại vòng bảng Europa League mùa này.

Lần gần nhất Mesut Oezil thi đấu cho Arsenal là trận đấu West Ham hồi tháng 3 ở Ngoại hạng Anh. Sau đó, bóng đá bị đình trệ bởi đại dịch Covid-19. Tới mùa này, cầu thủ 31 tuổi vẫn chưa ra sân trận này, kể cả ở hai trận đấu tại Cup Liên Đoàn Anh, gặp Leicester City và Liverpool.

Không được trao cơ hội ra sân thi đấu trên mọi đấu trường, Mesut Oezil sẽ tiếp tục "ngồi chơi xơi nước" đến khi hết hợp đồng với Arsenal (vào mùa Hè năm sau). Với những gì đang xảy ra, có thể Oezil đã chơi trận đấu cuối cùng cho Arsenal.

Sau đây là những chia sẻ của Mesut Oezil trên trang cá nhân

"Với sự gắn bó trong nhiều năm qua, thật sự rất khó để viết ra những suy nghĩ này gửi tới các CĐV Arsenal. Tôi đang cảm thấy thất vọng tột cùng vì không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21".

"Kể từ ngày ký hợp đồng mới vào năm 2018, tôi đã nguyện dành trọn sự trung thành để cống hiến cho CLB mà tôi yêu mến, Arsenal, và điều tôi buồn nhất chính là tình cảm của mình đã không nhận được hồi đáp".

"Tôi chợt nhận ra rằng, lòng trung thành không phải tất cả. Tôi đã luôn giữ tinh thần lạc quan suốt nhiều tuần qua, và hy vọng mình sẽ sớm được điền tên vào danh sách thi đấu. Đó cũng là một phần lý do tôi giữ im lặng để tập trung vào chuyên môn".

"Trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tin tưởng vào định hướng phát triển đội bóng của Mikel Arteta - toàn đội đang đi đúng hướng và màn trình diễn của tôi trên sân cũng không hề tệ".

"Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh, và thêm một lần nữa, tôi không có cơ hội cống hiến cho Arsenal. Tôi còn có thể nói gì đây? Đối với tôi, London vẫn là nhà, tôi vẫn có nhiều đồng đội tốt tại đây, và mối liên kết giữa tôi với các CĐV vẫn rất nồng nhiệt. Dù cho có thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu giành lấy cơ hội cho mình, và tôi sẽ không chấp nhận mùa giải thứ 8 của tôi tại đây kết thúc theo cách này".

"Tôi có thể hứa với các bạn, chuyện này không thể thay đổi chính kiến của tôi - tôi sẽ không ngừng luyện tập với hết khả năng và cũng sẽ không chùn bước trước bất cứ sự bất công hay vô nhân đạo nào!"

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)