Thể thao

Matheus sắm vai tội đồ, Sài Gòn FC trắng tay trước Thanh Hoá

Đứng trước cơ hội cân bằng tỷ số ở những phút cuối cùng, nhưng Sài Gòn FC đã không thể tận dụng được và người phá hỏng điều ấy là ngoại binh Matheus khi anh này đá hỏng quả phạt đền 11m.

BÀN THẮNG

Thanh Hoá: Thành Long (54’)

Vừa nhường vị trí chót bảng cho CLB TP.HCM, nhưng thực tế Sài Gòn FC vẫn đang trong vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, muốn đào thoát khỏi nhóm “đèn đỏ” họ buộc phải giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ Thanh Hoá. Tuy nhiên, điều này chẳng hề dễ dàng khi đội bóng xứ Thanh đã cho thấy họ là một cái tên rất khó chịu và không phải tự nhiên họ vừa thắng Bình Định 2-0 ở vòng đấu trước.

Cả chủ lẫn khách đều nhập cuộc khá cẩn trọng với những đường tấn công thăm dò nhau. Trong thế trận đó, đội khách vẫn là người có phần nhỉnh hơn và trong 10 phút đầu đội bóng xứ Thanh đã có 2 cơ hội khiến khung thành thủ môn Văn Phong rơi vào thế nguy hiểm. Từ phút 11, đội chủ nhà Sài Gòn dần lấy lại thế trận và bắt đầu triển khai những pha vây công về phía khung thành thủ môn Thanh Diệp, nhưng thực tế vẫn chưa thể làm khó được hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh. Phút 25, từ một cú phạt góc, Đỗ Merlo đã bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi chệnh khung thành khá đáng tiếc.

Matheus sắm vai tội đồ, Sài Gòn FC trắng tay trước Thanh Hoá
Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

Thời gian sau đó, Thanh Hoá liên tiếp tạo sức ép và liên tục có những quả phạt góc, dẫn đến rất nhiều tình huống khiến hàng phòng ngự và thủ môn Văn Phong của chủ nhà phải chống đỡ rất vất vả. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội vẫn nhập cuộc thận trọng, nhưng phút thứ 54 đội khách Thanh Hoá đã bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ một pha triển khai tấn công không mấy nguy hiểm, bóng đến chân Thành Long và anh đã có cú sút từ ngoài vòng 16m50 ghi bàn thắng 1-0 cho xứ Thanh. Bàn mở tỷ số đã giúp tinh thần đội khách càng thêm hưng phấn và họ đã suýt có bàn nâng tỷ số ở phút 58, may mà cú dứt điểm của Quốc Phương đưa bóng trúng thủ môn Văn Phong bật ra.

Bàn thua bất ngờ khiến chủ nhà Sài Gòn choáng váng, thực tế họ rất muốn nắm lại thế trận và triển khai tấn công hòng có thể cân bằng tỷ số, nhưng có vẻ như các học trò của HLV Phùng Thanh Phương vẫn chưa làm được điều ấy trước hàng phòng ngự số đông và chơi rất chắc chắn của Thanh Hoá. Bên cạnh đó, sự nôn nóng cũng khiến những đường chuyền và dứt điểm của họ thiếu độ chuẩn xác cần thiết.

Matheus sắm vai tội đồ, Sài Gòn FC trắng tay trước Thanh Hoá - 1
Niềm vui của Thanh Hoá khi có bàn thắng. Ảnh: Quốc An

Phút Olsen 78, đã suýt có bàn cân bằng tỷ số cho chủ nhà, nhưng thủ môn Thanh Diệp đã kịp đổ người và dùng những đầu ngón tay đẩy bóng cứu thua. Về cuối trận, Sài Gòn FC dồn lên tấn công hòng tìm bàn cân bằng tỷ số để giành về 1 điểm trên sân nhà và cơ hội đã đến ở phút 86 khi các học trò của HLV Phùng Thanh Phương được hưởng quả phạt đền, nhưng Matheus đã sút bóng trúng thủ môn Thanh Diệp bật ra.

Trắng tay ở trận đấu này dẫu có thể giành về 1 điểm, Sài Gòn FC chỉ có thể tự tránh mình, đặc biệt họ có một ngoại binh quá tệ hại là Matheus khi anh này là người đạp đổ niềm hy vọng của đội nhà.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Sài Gòn: Văn Phong, Văn Đạt (Nam Anh, 69’), Mạnh Cường (Hồng Sơn, 61’), Công Thành, Rodrigue, Quang Vinh, Tấn Tài (Matheus, 39’), Văn Triền, Olsen, Hữu Sơn, Đỗ Merlo (Hoàng Minh Tuấn, 69’).

Thanh Hoá: Thanh Diệp, Tiến Dũng, Minh Tùng, Gustavo Santos, Tiến Thành (Ngọc Tân, 67’), A Mít, Paulo Pinto (Ngọc Hà, 85’), Văn Thắng, Thành Long, Quốc Phương (Trọng Hùng, 79’), Gustavo Costa.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/sai-gon-fc-0-1-thanh-hoa-toi-do-matheus-3789172210.html