Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mất chức vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool trở thành kẻ vì nhì vĩ đại nhất trong lịch sử

Chiến thắng 2-0 trước Wolvehampton Wanderers trên sân nhà Anfield là không đủ để Liverpool lật đổ được Man City tại Ngoại hạng Anh.

Sadio Mane là người ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Wolvehampton Wanderers. Tuy nhiên, với việc Man City có chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân của Brighton & Hove Albion ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã không thể xưng vương ở mùa giải này.

VIDEO: Liverpool 2-0 Wolvehampton Wanderers (Vòng 38 Ngoại hạng Anh)

Liverpool kết thúc mùa giải với 97 điểm, và đây là điểm số kỷ lục cho một đội về nhì tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí, với 97 điểm, Liverpool có thể lên ngôi tại tất cả các mùa giải trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ trừ mùa trước khi Man City có được 100 điểm.

Ngoài ra, đoàn quân của HLV Juergen Klopp cũng đã vượt qua thành tích 96 điểm của Real Madrid ở mùa giải 2009/2010 để trở thành nhà Á quân vĩ đại nhất trong lịch sử Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Mọi thứ càng trở nên cay đắng hơn nếu biết rằng các danh hiệu cá nhân mùa này đều thuộc về các cầu thủ Liverpool. Sadio Mane và Mohamed Salah cùng có được danh hiệu Vua phá lưới với 22 bàn thắng, ngang bằng với Aubameyang của Arsenal.

Trong khung gỗ, Alisson Becker đã nhận giải thương "Găng Tay Vàng" khi có tới 21 trận giữ sạch lưới. Thủ thành người Brazil cũng trở thành thủ môn Liverpool giữ sạch lưới nhiều nhất chỉ tính trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. 

Mất chức vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool trở thành kẻ vì nhì vĩ đại nhất trong lịch sử

Ngoài ra, Trent Alexander-Arnold là hậu vệ có nhiều kiến tạo nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 12 lần chuyền bóng để các đồng đội ghi bàn. Đây cũng là thành tích "vô tiền khoáng hậu" của một hậu vệ tính trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Thất bại tại Ngoại hạng Anh, nhưng Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội tại Champions League khi họ sẽ bước vào trận chung kết gặp Tottenham Hospur vào đầu tháng 6 tới.

Duy Anh (SHTT)