Thể thao >> Champions League

Mane, Salah sẽ bị ám ảnh cả đời vì những tình huống quá sức cẩu thả này

Cựu cầu thủ Rio Ferdinand cho rằng những pha dứt điểm thiếu chính xác của Sadio Mane và Mohamed Salah sẽ khiến Liverpool phải ôm hận ở Champions League năm nay.

Rạng sáng nay, Barcelona đã giành chiến thắng 3-0 nhờ pha lập công của Luis Suarez cùng cú đúp của Lionel Messi. Với việc dẫn trước 3 bàn và không để đối phương chọc thủng lưới trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đang có cơ hội rất lớn vào chơi trận chung kết Champions League năm nay.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất cho Liverpool là họ đã có một thế trận khá sòng phẳng trước Barcelona, và thậm chí số cơ hội mà họ tạo ra không kém đối thủ chút nào. Trong khi Barcelona có 5 cú sút trúng khung thành đối phương với chỉ số xG đạt 2,6 thì Liverpool cũng không kém cạnh là bao với 4 pha dứt điểm gây khó dễ cho thủ thành Marc-Andre ter Stegen, chỉ số xG đạt 1,9. 

Mane, Salah sẽ bị ám ảnh cả đời vì những tình huống quá sức cẩu thả này
Salah bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho Liverpool ở cuối trận (Ảnh: Getty)

Điều này có nghĩa là chất lượng cơ hội mà hai đội tạo ra thực chất không chênh lệch quá nhiều, nhưng sự khác biệt về tỷ số nằm ở việc các cầu thủ Barcelona tận dụng cơ hội tốt hơn rõ rệt. Đội chủ nhà có được 3 bàn thắng nhờ những pha dứt điểm chuẩn xác của Luis Suarez và Lionel Messi, trong khi đó Liverpool lại thua kém ở khoản này khi lần lượt Sadio Mane và Mohamed Salah có những pha bỏ lỡ cơ hội khó tin.

Rio Ferdinand đánh giá cao thế trận tấn công của Liverpool, nhưng cho rằng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm sẽ khiến Liverpool phải trả giá trước một đối thủ quá mạnh như Barcelona. Cựu cầu thủ M.U so sánh màn trình diễn của thầy trò HLV Juergen Klopp với trận đấu của Man United diễn ra ở sân Nou Camp cách đây 2 tuần, nhận định rằng cả hai CLB Anh đều tạo được những cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng thành công, và cuối cùng đã để thua Barca với cùng tỷ số 0-3.

"Tôi đánh giá cao Liverpool, họ đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng ở bóng đá đỉnh cao họ phải biết tận dụng cơ hội để ghi bàn. Các cầu thủ Liverpool ngày hôm nay sẽ khó lòng ngủ ngon," Ferdinand nói.

Sadio Mane đã có cơ hội gỡ hòa cho Liverpool chỉ chưa đầy 10 phút sau khi Luis Suarez mở tỷ số. Nhận đường chuyền khéo léo của Jordan Henderson, chân sút Senegal bứt tốc đúng sở trường, nhưng pha lốp bóng qua đầu Ter Stegen của anh lại thiếu sự tinh tế cần thiết. Bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Liverpool.

Trong khi đó, Salah cũng có cơ hội rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trận. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Barca, cầu thủ Ai Cập có bóng nhưng ở tư thế rất thoải mái không bị ai theo kèm, anh lại sút trúng... khung gỗ.

Đây có lẽ là tình huống đáng tiếc nhất của trận đấu, bởi nếu ghi được bàn thắng trên sân khách, Liverpool sẽ "dễ thở" hơn nhiều ở trận lượt về. Với việc bị Barca dẫn trước 3 bàn và không có bàn thắng sân khách, Liverpool sẽ phải ghi ít nhất 4 bàn và không để thủng lưới ở trận lượt về thì mới có cơ hội giành vé dự chung kết.

"Lẽ ra họ phải ghi được bàn thắng. Chúng ta đã thấy Manchester United tới đây và không tận dụng được cơ hội, cuối cùng họ đã phải trả giá," Ferdinand so sánh.

"Cơ hội của Mane, Salah sút trúng khung gỗ, Henderson cũng đã có một cơ hội rất thuận lợi. Ở môi trường bóng đá đỉnh cao như thế này, họ phải ghi được bàn thắng thì mới có hy vọng lội ngược dòng ở trận lượt về", cựu cầu thủ M.U kết luận.

Tiểu Bạch (SHTT)