Thể thao

Man United thua sốc đội bóng Kazakhstan ở Europa League

Dù dẫn bàn trước ngay từ phút thứ 10 nhưng Manchester United đã bất ngờ thua ngược Astana với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League.

Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Astana trong một trận đấu mang tính chất thủ tục, bởi đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có vé tham dự vòng knock-out, trong khi đại diện Kazakhstan đã chính thức bị loại.

Có lẽ vì tính chất của trận đấu nên Solskjaer đã sắp xếp đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị, chỉ có ba gương mặt quen thuộc trong đội hình ra sân là Jesse Lingard, Luke Shaw và Mason Greenwood.

Man United thua sốc đội bóng Kazakhstan ở Europa League
Man United bại trận trên sân khách (Ảnh: Reuters)

Chỉ mất 10 phút để Man United có bàn thắng đầu tiên khi Jesse Lingard ghi bàn trong ngày anh mang băng đội trưởng. Chân sút 26 tuổi đã trải qua một năm 2019 với phong độ rất thấp và là tâm điểm của những sự chỉ trích tới từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Tuy vậy, ở trận đấu này, anh đã có một pha dứt điểm rất quyết đoán để chấm dứt chỗi 28 trận "tịt ngòi".

Ít phút sau, Lingard suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt khi anh tung ra cú sút ở khoảng cách chừng 20 mét, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự M.U được thể hiện trong hiệp 1 với tình huống không tập trung của Luke Shaw. Anh không chủ động cắt bóng, khiến đường chuyền của Abzal Beysebekov tới vị trí của Dorin Rotariu, nhưng may mắn cho Man United là anh này không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn Lee Grant.

Bước sang hiệp hai, Astana thi đấu chủ động hơn và thế trận trở nên cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Đầu tiên là pha đánh đầu vọt xà của Evgeny Postnikov bên phía Astana, và sau đó hậu vệ trẻ Bernard của Man United suýt chút nữa "đốt lưới nhà" từ tình huống Dorin Rotariu chuyền bóng nguy hiểm.

Những diễn biến, cùng với tình huống dứt điểm khá cẩu thả đưa bóng đi chệch khung thành của Ivan Maevski báo hiệu một hiệp đấu khó khăn cho đội khách.

Lẽ ra các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một tỷ số khả quan hơn, nếu Tahith Chong không bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 54. Ở vị trí chỉ cách khung thành vài mét và trong tư thế thoải mái trước khung thành gần như đã bỏ trống, Chong đệm bóng lên trời trong sự bàng hoàng của đồng đội.

Gần như ngay lập tức đội khách phải trả giá khi Dimitri Shomko có pha dứt điểm quyết đoán đánh bại Bernard và cả thủ môn Lee Grant, gỡ hòa cho Astana.

Chỉ sáu phút sau, Di'Shon Bernard đã có pha "đốt lưới nhà" khi anh cố gắng phá bóng trong một tình huống tạt vào của cầu thủ tấn công đội chủ nhà.

Sigurjonsson có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 70, nhưng pha dứt điểm từ cú tạt bóng của Rotariu lại đi không chính xác.

Trong những phút cuối trận, Man United tạo được một số tình huống nguy hiểm, trong đó phải kể đến cú đá phạt của Angel Gomes, nhưng đáng tiếc cho đội khách khi thủ môn Eric đã cản phá rất xuất sắc.

Thua trận, Man United có 10 điểm sau 5 vòng đấu. Họ có nguy cơ để mất ngôi đầu bảng vào tay AZ Alkmaar, nếu đội bóng Hà Lan thắng Partizan Belgrade trên sân nhà. Tuy vậy ở lượt trận cuối cùng Man United sẽ tiếp đón AZ Alkmaar trên sân nhà.

Đội hình ra sân

Astana: Eric, Shomko, Tomasevic, Simunovic, Rukavina, Rotariu, Pertsukh, Maevski, Sigurjonsson, Beysebekov, Khizhnichenko.

Man United: Grant, Shaw, Bernard, Tuanzebe, Laird, Garner, Levitt, Chong, Gomes, Lingard, Greenwood.

Ghi bàn

Astana: Shomko 55', Bernard (phản lưới) 62'

Man United: Lingard 10’

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/man-united-thua-soc-doi-bong-kazakhstan-o-europa-league-d66009.html?demo