Thể thao

Man United không thay đổi hay là Ronaldo không chịu hiểu chuyện?

Cristiano Ronaldo không ngần ngại chỉ trích Man United. Từ góc nhìn trung lập, Ronaldo không sai khi chê bai sự kém cỏi của MU hay vấn đề của các tài năng trẻ được nuông chiều ở đây. Tuy nhiên, chính bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha vốn không còn sung sức và tươi trẻ để thay đổi Quỷ đỏ như họ mong muốn.

Chuyện cũ qua người kể mới

Tâm điểm trong phần đầu tiên cuộc phỏng vấn của Ronaldo với Piers Morgan khiến người M.U phẫn nộ. Phần lớn thời lượng của tập phim này được dành để Ronaldo công kích CLB anh đang khoác áo. Đó mới là sự phản bội thực sự.

Đầu tiên, cần thừa nhận Ronaldo đã chỉ ra những vấn đề rất đúng ở M.U. CLB này gần như không thay đổi sau 13 năm anh ra đi và trở lại. M.U gặp một căn bệnh quen thuộc của những người thành công quá nhiều trong thời gian quá ngắn: ngủ quên trên chiến thắng. Theo tư duy thông thường, nhà Glazers rõ ràng cảm thấy họ không cần phải rót tiền cải thiện bất cứ điều gì ở Carrington khi đội bóng vẫn chiến thắng. Cần nhớ rằng, M.U vẫn chiến thắng trong vòng 4 năm kể từ khi Ronaldo ra đi.

Giai đoạn Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cũng là thời điểm M.U bứt phá mạnh mẽ trên thương trường. Một lần nữa, nhà Glazers không có lý do gì bắt buộc họ phải chi ra hàng chục triệu bảng khi CLB này vẫn kiếm tiền mỗi năm một nhiều hơn.

Vấn đề về thái độ cầu thủ của M.U mà Ronaldo nhắc đến cũng không sai hoàn toàn. Kể từ khi Sir Alex rời ghế nóng, không có HLV nào đủ quyền uy để đưa các ngôi sao của M.U vào nề nếp, cho dù đó là những cái tên nổi tiếng với kỷ luật thép như Van Gaal hay Jose Mourinho. Đây là thất bại văn hoá tại Old Trafford. Họ không giữ được văn hoá chiến thắng sau khi lao dốc quá nhanh. Cùng với đó, chế độ đãi ngộ quá cao của M.U khiến các tài năng trẻ của họ sinh hư.

Man United không thay đổi hay là Ronaldo không chịu hiểu chuyện?
Cristiano Ronaldo đã già trong khi các tài năng trẻ của M.U chưa trưởng thành

Thực tế, không cần đến Ronaldo, giới mộ điệu vốn đã biết điều này từ lâu. Nó cũng giống như các Ralf Rangnick - người cũng bị Ronaldo xem thường - lên tiếng chỉ trích M.U suốt nửa mùa giải trước và phải ra đi trong cay đắng.

Rangnick và Ronaldo có thể sẽ được xem là người hùng khi M.U cải tổ triệt để trong thời gian tới. Có điều, họ không nói thì M.U vẫn đang thay đổi. Bằng chứng là họ đã bổ nhiệm ban giám đốc gần như mới toanh sau khi Ed Woodward từ chức. M.Uđã nhận ra vấn đề chính và đang tìm cách sửa chữa, qua đó kết thúc gần 1 thập kỷ đau khổ thời hậu Sir Alex.

Khác với Rangnick, phản ứng của Ronaldo có nhiều mục đích hơn. Rangnick đơn giản quá ngây thơ khi tưởng rằng ông được đóng vai cố vấn cấp cao tại M.U và có thể tự do chỉ ra các vấn đề tồn tại ở CLB. Trong khi đó, Ronaldo đang hạ bệ Quỷ đỏ vì muốn ra đi ngay lập tức.

Sự ích kỷ của Ronaldo

Sau cùng, cuộc phỏng vấn gây bão của Ronaldo sẽ chỉ đọng lại hai điểm mấu chốt: M.U đang lạc hậu và Ronaldo vẫn ích kỷ đặt mình trên tất cả. Tuy nhiên, ai cũng thấy M.U đã nhận ra và đang cố gắng thay đổi cùng Erik ten Hag. Các màn trình diễn trên sân cỏ cho thấy họ đang tiến bộ. Ngược lại, Ronaldo sẽ mãi mãi như vậy, luôn đặt mình lên trên tập thể, lên trên bất cứ cá nhân nào khác. Tiền đạo người Bồ Đào Nha lảng tránh sự thật rằng anh đã 37 tuổi và không còn phong độ đỉnh cao để có thể làm mình làm mẩy như trước.

Sự ích kỷ của Ronaldo thể hiện rất rõ qua việc anh khen ngợi Ole Solskjaer - người bị xem cực yếu về chiến thuật để chê bai Ralf Rangnick và Erik ten Hag, những người được giới mộ điệu đánh giá cao hơn hẳn. Lý do rất đơn giản, Solskjaer là người sử dụng Ronaldo vô điều kiện, ngay cả khi tiền đạo này phá hỏng lối chơi ông dày công xây dựng và khiến ông bay ghế.

Trong khi đó, cả Rangnick và Ten Hag đều muốn đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Rangnick không làm được điều này vì thiếu nhân lực cũng như quyền lực tại Old Trafford, nhưng các thông tin trên mặt báo vẫn luôn ám ảnh Ronaldo khiến anh xem thường HLV người Đức.

Đoạn cuối của sự nghiệp của Ronaldo có lẽ sẽ nhẹ nhàng và đẹp hơn nếu anh gạt bớt sự ích kỷ của mình. Ronaldo đeo đuổi và ám ảnh sự hoàn hảo, nhưng anh bỏ quên một điều quan trọng: không ai có thể chạy trốn thời gian. Chơi bóng ở đẳng cấp đến tuổi 36, 37 đã là đỉnh cao, lẽ ra anh nên hài lòng với điều đó để hợp tác với các HLV và trở nên hữu ích hơn cho đội bóng.

Nỗ lực nổi loạn của Ronaldo chỉ khiến anh bị đàm tiếu nhiều hơn. Ronaldo sẽ trở thành trò cười của tất cả nếu không tìm được CLB nào tốt hơn M.U trong tháng 1 tới, giống như anh đã thất bại trong suốt mùa hè 2022.

Ronaldo kiếm thêm nửa triệu người theo dõi trên Instagram

Sau khi phát hành cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan, Ronaldo đã kiếm thêm nửa triệu người theo dõi trên Instagram. Đây là phản ứng đáng kinh ngạc của mạng xã hội. Người hâm mộ M.U chưa quay lưng với Ronaldo như người ta tưởng, trong khi rất nhiều người không thích Quỷ đỏ đã ‘đi theo” CR7. Hiện tại, Ronaldo chính là ngôi sao có lượng người theo dõi cao nhất Instagram, với tổng cộng 497 triệu người, bỏ xa người đứng thứ 2 - Leo Messi (373 triệu người).

Theo Lê Bảo (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/man-united-khong-thay-doi-hay-la-ronaldo-khong-chiu-hieu-chuyen-3825272211.html