Thể thao

Lương của Leroy Sane khiến Bayern lâm cảnh khó xử

Tháng 7/2020, Bayern Munich vui vẻ thông báo họ đã có được Leroy Sane từ Manchester City với cái giá 55 triệu bảng. Gọi là “vui vẻ” bởi vì Sane chính là bản hợp đồng ưng ý mà Hùm xám đã mất công theo đuổi suốt trong vòng hai năm...

Và quan trọng hơn là giúp Bayern “tiết kiệm” được ít nhất là 25 triệu bảng từ thương vụ … trễ mất 1 năm này. Ban đầu, nếu mua Sane vào tháng 7/2019, con số mà Bayern phải bỏ ra ít nhất là 80 triệu bảng (chưa kể phí lót tay). Tiếc thay, chỉ sau một năm Sane cập bến, nụ cười của BLĐ đội bóng nổi tiếng khôn ngoan này đang là “nụ cười méo xệch”.

Mùa giải 2020/21 kết thúc trong sự thất vọng vô bờ của các cổ động viên Bayern Munich dành cho Leroy Sane. Vốn dĩ với con số 10 bàn, 12 kiến tạo, và thi đấu 2.786 phút trên mọi mặt trận là một con số chấp nhận được đối với một bản hợp đồng mới. Nhưng Sane được mang về trong vị thế của một ngôi sao lớn, kỳ vọng cao, chứ không phải một tài năng trẻ mới nổi, mang đến những điều thú vị. Khoảng cách giữa kỳ vọng và hiện thực, giữa trình độ được tô vẽ và màn thể hiện nhạt nhòa trên sân đã tạo ra một Sane của mùa giải 2020/21 như chính anh thừa nhận với trang SPOX là: “Tôi biết mình đã không có một mùa giải tốt”.

Đến người trong cuộc còn thừa nhận điều đó, thì khó mà có sự bao biện nào cho phong độ của Sane. Tuy nhiên, vấn đề của Sane không chỉ đơn thuần là “cố gắng lấy lại phong độ để đáp ứng kỳ vọng” trong mùa giải mới, mà ở tập thể đội bóng có biệt danh “FC Hollywood” này đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Mọi thứ xung quanh mức lương mà Sane đang được nhận, và tình hình gia hạn hợp đồng của những người chơi hay hơn Sane, đóng góp nhiều hơn Sane ở tập thể Bayern.

Lương của Leroy Sane khiến Bayern lâm cảnh khó xử
Sane đang hưởng lương 275.000 euro/tuần mà không có đóng góp nhiều cho đội bóng

Sane đang hưởng mức lương 275.000 euro/tuần. Con số này chỉ xếp sau đội trưởng Manuel Neuer (300.000 euro/tuần) và Robert Lewandowski (325.000 euro/tuần). Với hai cái tên xếp đầu, chẳng ai ý kiến bởi họ quá xứng đáng vì những đóng góp to lớn cho Bayern. Còn Sane thì khác, anh quá xoàng so với Neuer và Lewandowski, anh quá tệ so với người đứng sau anh là Thomas Muller, và anh chẳng có lý do gì để nhận lương cao gấp đôi Kingsley Coman và Serge Gnabry (150.000 euro/tuần).

Khác các cầu thủ kia, hai cầu thủ chạy cánh Coman và Gnabry có cùng vị trí thi đấu, nên dễ dàng so sánh chính họ với Sane. Câu trả lời rất rõ ràng từ phía Coman và Gnabry: không cảm thấy bản thân phải có mức lương thấp hơn Sane, vì Sane không có gì vượt trội hơn họ trên sân cỏ.

Cầu thủ trong nội bộ thấy được, người hâm mộ thấy được, ban huấn luyện thấy được, thì chẳng có lý do gì BLĐ nổi tiếng đầu toàn “sạn” của Bayern không thấy được. Nhưng họ lại đang lâm vào tình thế cực kỳ khó xử, đấy là tình hình kinh tế bi đát của thế giới vì đại dịch Covid-19. Kiếm tiền trả lương còn hết khổ, lấy đâu sức mà tăng lương? Còn muốn bán Sane để giảm tải quỹ lương thì cũng thiên nan vạn nan ở giai đoạn này.

Cái khó của Bayern không chỉ đến từ “cảm giác khó ở” của Coman hay Gnabry, mà còn phải đối mặt với việc gia hạn hợp đồng của các trụ cột khác. Ngoài Coman, thì còn có Joshua Kimmich và Leon Goretzka cũng chuẩn bị phải gia hạn hợp đồng. Đương nhiên, họ sẽ nhìn vào Sane để ra giá cho một bản hợp đồng mới.

Kimmich và Goretzka quá quan trọng với Bayern. Trường hợp của Leon Goretzka đã rục rịch từ lâu. Mức lương Goretzka mong muốn là 20 triệu euro/năm. Đấy là con số mà giám đốc điều hành Oliver Kahn xác định là kịch trần trong quỹ lương của đội. Còn Kimmich? Chắc chắn Bayern không muốn chia tay người mà họ đã cơ cấu cho chiếc băng đội trưởng thay Neuer rồi. Vấn đề là tất cả đều nhìn mức lương của Sane như cái “dằm trong tim”, cuối cùng từ đó mà sinh ra bế tắc.

Theo Dũng Phan (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bundesliga/luong-cua-leroy-sane-khien-bayern-lam-canh-kho-xu-3386672107.html