Thể thao

Luis Figo: Tôi bỏ sang Real vì sự thiếu tôn trọng của Barca

Cựu tiền vệ huyền thoại người Bồ Đào Nha trải lòng chân thật về thương vụ chuyển nhượng biến anh trở thành “kẻ phản bội của thế kỷ”.

Cựu tiền vệ huyền thoại người Bồ Đào Nha trải lòng chân thật về thương vụ chuyển nhượng biến anh trở thành “kẻ phản bội của thế kỷ”.

Nguoi dai dien cua Figo da nhanh tay ki mot ban hop dong ngam truoc voi Florentino Perez
Huyền thoại Luis Figo không hối hận vì bỏ Barcelona sang Real Madrid

Mới đây, Figo đã có dịp trải lòng về quyết định đổi áo trực tiếp gần như cấm kỵ này nhưng khẳng định không hề có bất kỳ sự hối tiếc nào suốt gần 17 năm qua. Bao lâu im lặng trước sự thù ghét, huyền thoại 45 tuổi bất ngờ chỉ trích ngược đội bóng cũ Barca vì sự thiếu tôn trọng và phải trả giá bằng sự ra đi của anh. “Judas số một của lịch sử bóng đá” chia sẻ:

“Thi đấu cho Barcelona là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã được học hỏi những phương thức tập luyện tân tiến nhất, tận mắt chứng kiến và ra sân chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Đó là những kinh nghiệm đầu tiên mà tôi tích lũy bên ngoài biên giới Bồ Đào Nha, quả thực không còn sự khởi đầu nào tốt hơn thế.”

“Tuy nhiên đáng tiếc, điều này chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm dưới thời Johan Cruyff. Sau khi ông ấy phải ra đi, tôi lập tức đối mặt với vô vàn áp lực ở Barca, nơi dần thiếu đi sự tôn trọng dành cho tôi. Ở bất cứ nghề nghiệp nào đi chăng nữa, bạn luôn mong mỏi những gì mình cống hiến sẽ nhận được sự công nhận 100%. Tôi không đề cập người hâm mộ, mà chính là huấn luyện viên và ban lãnh đạo đội bóng đó.”

“Từng có khoảng thời gian dài, tôi đã nghĩ mình không đời nào có thể khoác áo Real Madrid. Nhưng vấn đề này không chỉ nằm trong phạm vi thể thao mà đã vượt ra ngoài đến yếu tố kinh tế và danh dự. Tôi không được Barca coi ra gì còn Real giang tay chào đón với lời đề nghị hấp dẫn, và mọi chuyện diễn ra sau đó là điều đương nhiên.”

Theo Gia Khoa (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)