Thể thao

Lovren thừa nhận việc liên tục chơi xấu Ramos để trả đũa cho Salah

Cựu trung vệ Liverpool, Dejan Lovren cho biết anh luôn nhắm đến Sergio Ramos trong những lần đối đầu với trung vệ này.

Trung vệ Lovren cho biết anh từng nhiều lần chơi xấu, thậm chí đánh nguội Sergio Ramos là để trả đũa cho người bạn thân Mohamed Salah. Trong trận Chung kết Champions League 2017/18, thủ quân của Real Madrid đã có một tình huống khóa tay khiến Salah bị chấn thương và phải rời sân trong hiệp một.

Chính điều này đã khiến Dejan Lovren cay cú, vì thế anh luôn nhắm đến Ramos trong những tình huống tranh chấp sau đó. Thậm chí khi đội tuyển Croatia đối đầu với Tây Ban Nha ở Nations League, trung vệ này cũng không bỏ qua cơ hội đó.

Lovren thừa nhận việc liên tục chơi xấu Ramos để trả đũa cho Salah

Chia sẻ trên kênh truyền hình Sada El Balad của Ai Cập, Lovren thừa nhận hành động này và anh tỏ ra khá hả hê khi nhắc đến chuyện đó:

"Đúng rồi, tôi đã đánh Sergio Ramos sau khi anh ta khiến Salah phải chấn thương đó. Mặc dù Luka Modric đã muốn hóa giải hiềm khích giữa hai chúng tôi, nhưng khi gặp anh ta ở đội tuyển Tây Ban Nha, tôi tiếp tục có những pha giật chỏ khi tranh chấp với Ramos. Lúc đó tôi mới bảo giờ chúng ta đã hòa nhau".

"Tôi thật sự không muốn làm lớn chuyện nhưng nghĩ đến việc Ramos làm chấn thương bạn tôi thì tôi không thể để yên được. Anh ta xứng đáng nhận sự trả giá vì hành động đó của mình. Tôi tôn trọng Ramos trên cương vị cầu thủ, đặc biệt với những danh hiệu mà anh ấy có được. Tuy nhiên, cũng có vài điều tôi không thích ở anh ta như việc cố tình làm chấn thương các cầu thủ khác".

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)