Thể thao >> World Cup 2022

Lốc không nổi, Hà Lan vẫn thắng

Cách Hà Lan tiếp cận trận đấu rất dè dặt và người hâm mộ không còn thấy bóng dáng của Cơn lốc màu cam. Mặc dù thắng trận Hà Lan vs Qatar, nhưng lối chơi của đội quân HLV Louis van Gaal cũng không mấy thuyết phục.

BÀN THẮNG

Hà Lan: Gakpo (26’),Frenkie de Jong (49’)

Nếu như Qatar rất tuyệt vời trong công tác tổ chức, thì trên sân cỏ, họ lại không để lại được ấn tượng nhiều. Trình độ chơi bóng của chủ nhà còn có khoảng cách quá lớn với những đội bóng dự World Cup năm nay, mà cụ thể là các đại diện của bảng A. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Felix Sanchez vẫn cố gắng làm những gì tốt nhất trước Hà Lan để có thể chia tay giải đấu một cách ấn tượng nhất. Song, Qatar giữ cự ly đội hình không tốt nên những pha chuyển đổi trạng thái đều không thành công, còn các pha dâng cao tấn công không gây nguy hiểm nhiều cho khung thành Noppert.

Và khoảng 15 phút đầu trận, các cầu thủ Hà Lan vẫn cứ lúng túng ở những pha bóng quyết định trong khu cấm địa của đội chủ nhà. Depay là cầu thủ chơi năng nổ nhất của Cơn lốc màu cam kể từ đầu trận. Anh cố gắng di chuyển, cầm bóng, dứt điểm ở mọi cự ly nhưng chân sút của Barcelona chưa có duyên ghi bàn. Trong khi đó, Qatar đang rất cần một bàn thắng để khơi dậy tinh thần cho các CĐV đội nhà, những người đã bỏ về sớm ở 2 trận trước. Cục diện trận đấu có phần đổi chiều ở giữa hiệp 1 khi Qatar chủ động cầm bóng và được hưởng liên tiếp 2 quả phạt góc.

Afif là người chơi nổi bật nhất bên phía Qatar. Anh di chuyển rộng, miệt mài kéo bóng lên, kết nối các tuyến của đội chủ nhà. Tuy vậy, một mình Afif là không đủ để tạo nên sự khác biệt cho Qatar. Dù có những pha tấn công nhưng đến đường chuyền quyết định thì Qatar lại thiếu chính xác và dễ bị hậu vệ Hà Lan bắt bài. Khi Qatar mải mê dâng cao, thì ngôi sao sáng nhất của ĐT Hà Lan lúc này là Cody Gakpo đã lên tiếng. Nhận được đường chuyền của Davy Klaassen, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này đi bóng đầy quyết tâm rồi dứt điểm chìm hiểm hóc về góc xa khung thành thủ môn Barsham để mở điểm cho Hà Lan.

Lốc không nổi, Hà Lan vẫn thắng
Hà Lan (da cam) đi tiếp với ngôi đầu bảng

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Hà Lan. Song lối chơi của họ thiếu cả chiều rộng lẫn chiều sâu, các pha phối hợp không có ý đồ rõ ràng, rời rạc và thường tự chuyển hỏng.

Ngay đầu hiệp 2, từ một pha phối hợp tấn công bên cánh phải khá đơn giản, Hà Lan có bàn thắng thứ hai sau pha băng vào sút bồi rất nhanh của Frenkie de Jong. Hàng thủ của Qatar đã chơi rất tệ trong pha bóng này, không bọc lót tốt cho thủ thành Barsham.

Đến phút thứ 68, Ake đã đưa bóng vào lưới Qatar lần thứ 3, nhưng bàn thắng cũng không được tính vì lỗi chơi bóng bằng tay trước đó của Gakpo. Những phút còn lại của trận đấu, Qatar cũng không còn chơi quyết liệt, trong khi Hà Lan thi đấu đủng đỉnh, chờ trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Như vậy, Qatar đã chia tay World Cup với 3 thất bại và chỉ ghi được 1 bàn thắng, còn Hà Lan vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng A.

Gakpo được kỳ vọng cao

Ngay sau khi có bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2022, Gakpo đã vươn lên thứ nhì trên BXH tỷ lệ cược Vua phá lưới tại giải đấu năm nay của nhà cái William Hill. Theo đó, tỷ là cược Gakpo ghi bàn nhiều nhất kỳ này là đặt 1 ăn 9, bằng với Lionel Messi và chỉ sau Kylian Mbappe (đặt 1 ăn 3).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU HÀ LAN VS QATAR

Hà Lan (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon (Koopmeiners, 82’), F. De Jong (Taylor, 86’), Blind; Klaassen (Berghuis, 66’); Gakpo (Weghorst, 82’), Depay (Janssen, 66’).

Qatar (5-3-2): Barsham; Pedro Miguel, Mohammad (Khoder, 85’), Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al-Haydos (Ali Asad, 64’), Hatem (Abdelmotaal, 85’), Madibo (Boudiaf, 64’); Afif, Ali (Muntari, 64’).

Lốc không nổi, Hà Lan vẫn thắng - 1

Lốc không nổi, Hà Lan vẫn thắng - 2

Theo Minh Huy (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ket-qua-ha-lan-vs-qatar-loc-khong-noi-ha-lan-van-thang-3845272211.html