Thể thao

Liverpool bất lực nhìn Real Madrid vào bán kết

Thầy trò HLV Zinedine Zidane giành quyền vào bán kết Champions League sau trận hòa 0-0 với Liverpool rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội).

Liverpool có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 2-1 trước Aston Villa hôm cuối tuần. Tiền đạo Roberto Firmino trở lại đá chính thay cho Diogo Jota, và James Milner được tin tưởng đảm nhiệm vị trí của Naby Keita.

Sự khẩn trương được các cầu thủ Liverpool thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, Mane suýt nữa đã tạo ra sự khác biệt với đường căng ngang từ cánh trái vào trung lộ cho Salah. Khoảng trống mở ra với Salah nhưng rất tiếc anh bỏ lỡ vì cú sút đi đúng vị trí Courtois đổ người.

Với 35 tuổi, 100 ngày, Milner là cầu thủ lớn tuổi nhất đá chính cho Liverpool ở một trận đấu knock-out Cúp C1/Champions League kể từ sau Ian Callaghan vào tháng 3/1978 (35 tuổi, 353 ngày). Và đến phút 11, chính tiền vệ này đã thực hiện pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc cao khung thành Real khiến Courtouis phải vất vả bay người cản phá.

Liverpool bất lực nhìn Real Madrid vào bán kết
Firmino bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khung thành Real

Nhưng Real Madrid không nằm im chịu trận. Thậm chí, Kền kền trắng còn suýt chút nữa ghi bàn mở tỷ số ở phút 20 khi cú dứt điểm chìm của Benzema đưa bóng đi trúng cột dọc.

Trong những phút cuối hiệp 1, Liverpool đã liên tiếp khiến hàng phòng ngự đối phương phải chao đảo bằng những cú dứt điểm trong vòng cấm của Salah và Wijnaldum. Đáng tiếc là cả 2 cú đá cực mạnh của bộ đôi nói trên lại đưa bóng đi quá cao so với xà ngang khung thành.

Liverpool bất lực nhìn Real Madrid vào bán kết - 1
Vinicius không thắng được Alisson trong thế đối mặt

Sau giờ nghỉ, trận đấu vẫn diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn mà ở đó Liverpool là đội có phần nhỉnh hơn. Ngay đầu hiệp 2, Firmino khiến Courtois trổ tài. Cú sút từ tiền đạo người Brazil đi căng, hướng vào góc xa, nhưng Courtois chơi tập trung để đổ người chuẩn xác.

Sức ép Liverpool tạo về phần sân Real tăng lên với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 60%. Đội chủ nhà tạo thêm một loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng Salah, Jota và Firmino bỏ lỡ.

Bên phần sân đối diện, tiền đạo Vinicius cũng có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Alisson ở phút 66. May cho đội chủ nhà là chốt chặn cuối cùng của họ đã kịp thời băng ra để từ chối cơ hội mười mươi của đối phương.

Tuy Alisson làm tốt nhiệm vụ của mình như vậy, anh vẫn không thể giúp Liverpool lật ngược tình thế do các cầu thủ phía trên của đội Lữ đoàn đỏ đã có một ngày thi đấu quá vô duyên. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết giờ.

Chung cuộc, sau 2 lượt Real Madrid giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1. Liverpool năm thứ hai liên tiếp bị loại bởi một đối thủ Tây Ban Nha, trong khi Real Madrid tiến vào bán kết và gặp đại diện khác từ Ngoại hạng Anh là Chelsea.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)