Thể thao

Leicester City đứt mạch thắng thời hậu Ranieri

Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh để thua 2-4 trên sân của Everton tại vòng 32 diễn ra vào tối 9/2.

Clip trận đấu

Sau khi sa thải HLV Claudio Ranieri, Leicester City thắng liền sáu trận, vượt qua Sevilla để lọt vào tứ kết Champions League và thoát khỏi cuộc đua trụ hạng ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Chính sự lột xác của “Bầy cáo” làm dấy lên nghi ngờ trước đó các cầu thủ cố tình đá dưới sức mình để “bẻ ghế” của chiến lược gia người Italy.

Nhưng rồi Everton, đội đang có phong độ cao ở sân nhà đã chặn được mạch thắng của Leicester. Thất bại đầu tiên dưới thời HLV Craig Shakespeare không ảnh hưởng nhiều tới vị thế của đội bóng thuộc về ông chủ người Thái Lan ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Họ hiện có 36 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ tới tám điểm trong khi giải chỉ còn năm vòng nữa là hạ màn. Tuy nhiên, việc trắng tay rời Goodison Park ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của "Bầy cáo" trước chuyến hành quân tới Tây Ban Nha đá tứ kết lượt đi Champions League với Atletico Madrid (ngày 12/4).

leicester-city-dut-mach-thang-thoi-hau-ranieri

Everton là đội đầu tiên hạ được Leicester City thời Craig Shakespeare. Ảnh: Reuters

Chỉ 30 giây sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, lưới của Leicester City đã rung lên. Người dứt điểm là Tom Davies nhưng công đầu thuộc về Kevin Mirralas với một pha bứt tốc dũng mãnh giữa vòng vây ba hậu vệ đội khách trước khi đưa bóng tới chân đồng đội.

Tuy nhiên, Leicester lội ngược dòng nhanh không kém. Chưa đầy 10 phút sau, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã là đội dẫn bàn nhờ pha phản công nhanh, dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn đối phương của Islam Slimani và cú đá phạt đẹp mắt lái bóng vào đúng góc chữ A của Marc Albrighton.

Trên sân Goodison Park, người hâm mộ được chứng kiến hiệp đấu mưa bàn thắng, rượt đuổi tỷ số kịch tính. Ngay sau khi để đối phương vươn lên dẫn 2-1, Everton lại ghi liền hai bàn để trở lại vị thế dẫn bàn. Hàng thủ Leicester cho thấy họ kém trong bóng bổng, cả hai bàn thua sau đó đều đến từ các pha không chiến của Lukaku và Jagielka.

leicester-city-dut-mach-thang-thoi-hau-ranieri-1

Lukaku tiếp tục sắm vai người hùng của Everton với một cú đúp.

Lukaku là người đặt dấu chấm hết cho hi vọng duy trì chuỗi trận bất bại của Leicester City với pha sút cận thành, ấn định tỷ số 4-2 sau cú đá phạt góc của đồng đội. Bàn thắng này giúp chân sút người Bỉ tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng Anh với 23 pha lập công.

Nếu xét ở bốn giải đấu lớn của châu Âu là Tây Ban Nha, Italy, Đức và Anh, Lukaku cũng chỉ kém số bàn thắng của Messi có bốn lần lập công. Với hiệu suất ghi bàn cao như vậy, không ngạc nhiên khi anh được hàng loạt đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal, Man Utd trải thảm đỏ chào mời. Khả năng Everton mất con át chủ bài trên hàng công là rất lớn khi tiền đạo người Bỉ đã công khai bày tỏ khát khao được chơi ở sân chơi Champions League.

Theo N.Anh (VnEpress.net)