Thể thao >> Thể thao trong nước

Lee Nguyễn giúp CLB TP HCM thắng trở lại

Lee Nguyễn góp một bàn từ phạt đền, giúp TP HCM hạ SLNA 3-0 ở vòng 8 tối 8/4, qua đó cắt đứt mạch ba trận toàn thua ở V-League.

* Ghi bàn: Barros 54', Tùng Quốc 73', Lee Nguyễn pen 89'.

Trận đấu muộn nhất vòng 8 V-League được ví như chung kết ngược. TP HCM có sáu điểm, đứng áp chót và bằng điểm với đội cuối bảng Sài Gòn FC. SLNA đứng trên hai bậc, nhưng chỉ hơn một điểm. Khoảng cách giữa hai đội tới top 6 tương đương số điểm của hai trận thắng. Trong bối cảnh giai đoạn một chỉ còn năm vòng nữa, đội thua gần như sẽ phải lo trụ hạng ở giai đoạn hai.

Sau 90 phút, TP HCM là đội thở phào. Chiến thắng 3-0 không những giúp đội chủ nhà có ba điểm trọn vẹn và vươn lên vị trí thứ 10, mà còn giữ lại chiếc ghế HLV cho Alexandre Polking. Nhà cầm quân người Brazil gần như bất động ngoài đường biên suốt nửa cuối hiệp một, bởi lối chơi rối rắm của học trò. Cộng thêm việc nhạc trưởng Lee Nguyễn không có thể lực tốt nhất, TP HCM hầu như chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định và các đường chuyền dài.

Lee Nguyễn giúp CLB TP HCM thắng trở lại
Lee Nguyễn chưa đạt thể lực tốt nhất, nhưng vẫn đá trọn cả trận, góp một bàn giúp TP HCM thắng trận. Ảnh: Lâm Đồng

Mọi chuyện có thể đã dễ dàng hơn với đội bóng miền Nam, nếu như nỗ lực đầu trận của Lâm Ti Phông thành bàn. Phút 13, cầu thủ quê Khánh Hòa đột phá bên cánh phải, xâm nhập cấm địa. Từ góc hẹp, anh sút căng, đưa bóng chạm cột dọc. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng áo đỏ làm được trong 45 phút đầu tiên. Mỗi khi cố gắng tăng tốc, họ đều lỗi ở nhịp cuối, dù đó có là người thâm niên ăn cơm tuyển như Hồ Tuấn Tài, hay dày dạn kinh nghiệm như Lee Nguyễn.

SLNA chẳng khá hơn. Ba trong số năm bàn từ đầu mùa của đội bóng xứ Nghệ thuộc về Phan Văn Đức. Việc quá phụ thuộc vào tiền đạo số 20 là nguyên nhân khiến đội khách dễ rơi điểm trước những đối thủ chơi phòng ngự như Sài Gòn hay Nam Định. Trận đấu tối 8/4 cũng theo lối mòn ấy. Sau khi hòa 0-0 trong hiệp một, SLNA bất ngờ suy sụp và thủng lưới liên tiếp ba bàn.

Hai bàn đầu tiên đầu tiên đến theo cùng một kịch bản. TP HCM tấn công trực diện, bằng những đường chuyền bổng. Hàng thủ khách bị động, và không kịp đeo bám đối thủ. Phút 54, Junior Barros bứt tốc, xâm nhập cấm địa, rồi sút chìm chéo góc. Gần 20 phút sau, tới lượt hậu vệ Ngô Tùng Quốc đột ngột xuất hiện trong vòng 16m50, hãm bóng bằng ngực, rồi nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt. Hậu vệ TP HCM thậm chí có cơ hội lập cú đúp sau đó hai phút, nhưng cú sút của đi đúng vị trí của thủ môn Văn Hoàng.

Trên sân, HLV Polking không giấu phấn khích. Sau chuỗi ba trận thua, ông dày công toan tính trận này khi cất toàn bộ ngoại binh trên ghế dự bị, đồng thời kéo tiền vệ trụ Đỗ Văn Thuận xuống đá trung vệ để duy trì khả năng kiểm soát bóng. Tới hiệp hai, những quân bài chiến lược mới được tung vào sân, và lập tức giúp TP HCM có bàn. Polking giơ cao tay về phía khán đài sân Thống Nhất, la hét, như thể đã tìm ra giải pháp cho chặng đường kế tiếp.

Bàn ấn định trên chấm 11m của Lee Nguyễn vào cuối trận khép lại tối thi đấu mỹ mãn cho TP HCM. Họ sẽ thêm tự tin trước ngày Bắc tiến, khi làm khách của Thanh Hóa vào 12/4 rồi Nam Định sáu ngày sau.

Đội hình xuất phát

TP HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Đình Khương, Thanh Bình, Văn Đức, Văn Thuận, Huy Toàn, Trọng Long, Lee Nguyễn, Lâm Ti Phông, Tuấn Tài.

SLNA: Văn Hoàng, Đình Đồng, Văn Khánh, Đình Châu, Sỹ Sâm, Jelic, Xuân Mạnh, Văn Việt, Bruno, Văn Đức, Samuel.

Theo Hoài Không (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/lee-nguyen-giup-clb-tp-hcm-thang-tro-lai-4260224.html