Thể thao >> World Cup 2022

Lăn xả cứu thua cho Argentina, sao MU thừa nhận không nhớ gì

Ngôi sao của MU, Lisandro Martinez thừa nhận anh không nhớ gì về tình huống ngăn cản Aziz Behich ghi bàn ở trận đấu giữa Argentina và Australia rạng sáng nay.

Ở trận đấu giữa Argentina và Australia vào rạng sáng nay, Lisandro Martínez chỉ được vào sân từ ghế dự bị từ phút 50, thay Papu Gomez dính chấn thương. Tuy nhiên, ngôi sao của MU đã có màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 và tấm vé vào vòng tứ kết.

Phút 81, vài phút sau cú đánh đầu của Craig Goodwin chạm người Enzo Fernández đổi hướng ghi bàn gỡ 1-2 cho Australia, Aziz Behich đã có pha đi bóng như Maradona, vượt qua 4 hậu vệ của Argentina để đối mặt với thủ môn Martinez. Đúng vào thời điểm quyết định, Lisandro Martinez xuất hiện kịp thời và lao người cản phá cú sút của Behich.

Pha quay chậm cho thấy Lisandro Martinez cực kỳ nhạy cảm. Anh vốn theo kèm một tiền đạo khác của Australia trước đó, nhưng lập tức di chuyển khi cảm thấy nguy hiểm. Hành động của trung vệ MU diễn ra trong tích tắc và hoàn toàn theo bản năng. Sau pha cản phá này, Martinez và các đồng đội ăn mừng như thể vừa ghi bàn.

Lăn xả cứu thua cho Argentina, sao MU thừa nhận không nhớ gì

Lăn xả cứu thua cho Argentina, sao MU thừa nhận không nhớ gì - 1

Lăn xả cứu thua cho Argentina, sao MU thừa nhận không nhớ gì - 2

Sau trận đấu, Lisandro Martinez thừa nhận anh không nhớ mình đã làm gì. Anh chia sẻ với phóng viên: “Tôi thậm chí không biết mình đã làm gì. Tôi chỉ biết bóng đã được phá ra ngoài và điều đó đôi khi khiến các hậu vệ hét lên phấn khích giống như vừa ghi bàn”.

Truyền thông Argentina ví von pha cứu thua của Lisandro Martinez giống với tình huống Javier Mascherano truy cản trong trận đấu với Hà Lan vào năm 2014. Thật trùng hợp, Argentina sẽ đụng độ Oranje ở vòng tiếp theo.

Theo A Phi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/lan-xa-cuu-thua-cho-argentina-sao-mu-thua-nhan-khong-nho-gi-post1492102.tpo