Thể thao >> Thể thao trong nước

Kiatisuk 'tái mặt', HAGL trải qua 90 phút hú vía trước đối thủ 13 trận không biết thắng

Không ai nghĩ HAGL phải trải qua một trận đấu vất vả như vậy khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng hạng Nhất đang có phong độ tệ hại.

Phút 60, số ít khán giả có mặt ở Pleiku đứng bật dậy khi Triệu Việt Hưng có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Nhưng từ khoảng cách chỉ khoảng 7m, không bị ai theo kèm, tiền vệ của HAGL lại vụng về sút bóng đi vọt xà.

Ở bên ngoài đường biên, HLV Kiatisuk vừa cười vừa lắc đầu tiếc nuối. Tình huống này chính là pha bóng tiêu biểu cho trận đấu giữa HAGL và An Giang vào chiều nay (23/4), khi đội chủ nhà chơi trên cơ nhưng lại thiếu đi những mũi nhọn có thể "kết liễu" đối thủ.

Kiatisuk 'tái mặt', HAGL trải qua 90 phút hú vía trước đối thủ 13 trận không biết thắng
HAGL gặp khó vì thế trận phòng ngự kín kẽ của đối phương. (Ảnh: Quang Hồng)

Trong trận đấu với đội bóng hạng Nhất đang có phong độ cực tệ (13 trận không thắng) như An Giang, việc HLV Kiatisuk chỉ sử dụng đội hình hai là điều không quá khó hiểu. Đông Triều, Bảo Toàn, Quang Nho, Việt Hưng và nhiều cầu thủ khác được trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên họ lại vấp phải sức kháng cự quyết liệt của đội khách.

Bảo Toàn một lần đưa bóng trúng cột dọc vào phút 17, nhưng An Giang cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình với cú sút đi vọt xà ngang 15 phút sau đó.

Thế trận khó khăn ở hiệp 1 khiến HLV Kiatisuk quyết định tung Tuấn Anh vào sân thay Đông Triều ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên khi HAGL vẫn đang mải mê dâng cao tìm bàn thắng, khoảng trống chết người ở phía dưới đã lộ ra.

Phút 72, An Giang có pha tổ chức tấn công nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2. Đường căng ngang vào từ cánh phải khiến hàng thủ HAGL tỏ ra lúng túng. Ngay khi bóng bật ra sau nỗ lực cản phá của thủ môn Tuấn Linh, Tống Văn Hiệp xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, tung cú sút uy lực làm tung nóc lưới đội chủ nhà. An Giang vươn lên dẫn trước trước sự ngỡ ngàng của Kiatisuk.

Kiatisuk 'tái mặt', HAGL trải qua 90 phút hú vía trước đối thủ 13 trận không biết thắng - 1
Niềm vui của các cầu thủ An Giang. (Ảnh: Cao Nguyên)

"Zico Thái" nhanh chóng yêu cầu Văn Toàn, Minh Vương, Nguyễn Trung Đại Dương, Văn Thanh khởi động và đưa các cầu thủ này vào sân.

Những phút tiếp theo, Văn Toàn, Quang Nho liên tiếp bắn phá khung thành An Giang. Và rồi sức ép của HAGL đã được cụ thể hóa bằng quả phạt đền ở phút 85 khi Văn Toàn bị kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Thanh bình tĩnh dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Và rồi đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Nguyễn Trung Đại Dương tận dụng tốt pha bóng lập bập của thủ môn đối phương, dễ dàng dứt điểm tung lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1. Công lớn trong tình huống này một lần nữa lại thuộc về Văn Toàn. Sự xông xáo của tiền đạo này đã khiến hàng thủ An Giang rối loạn và không thể bọc lót cho nhau.

Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng vất vả với tỉ số 2-1, qua đó lọt vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia 2021.

Đội hình xuất phát:

HAGL: Lê Văn Trường (thủ môn), Nguyễn Kiên Quyết, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đức Lễ, Nguyễn Văn Việt, Dụng Quang Nho, Lê Đức Lương, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Bảo Toàn

An Giang: Đoàn Thanh Nhã (thủ môn), Võ Nguyễn Phương Duy, Nguyễn Phan Thế Lam, Võ Hoàng Uy, Nguyễn Văn Văn, Võ Văn Huy, Nguyễn Kim Nhật, Nguyễn Hoàng Duy, Võ Văn Huy, Lê Hữu Phước, Âu Dương Quân

Tỉ số: 2-1

Ghi bàn: Văn Thanh (Pen, 85'), Đại Dương (90') | Văn Hiệp (72')

Theo Linh Đan (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/kiatisuk-tai-mat-hagl-trai-qua-90-phut-hu-via-truoc-doi-thu-13-tran-khong-biet-thang-162212304190140729.htm