Thể thao >> Thể thao trong nước

Khán đài dậy sóng đất Thủ, Nam Định vẫn thua đau

Dù đã biến sân Gò Đậu thành sân nhà khi có lượng khán giả vượt trội so với đối thủ Bình Dương, nhưng may mắn và cả yếu kém đã khiến Nam Định không thể có điểm, chiều tối 16/3...

45 phút đầu tiên của trận đấu, với ưu thế sân nhà cùng với việc có được lực lượng tốt hơn, Bình Dương đã chơi lấn lướt trước đội khách Nam Định.

Ưu thế đó đã sớm được Hồ Tấn Tài cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 20, sau pha đánh đầu cận thành. Và đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.

Khán đài dậy sóng đất Thủ, Nam Định vẫn thua đau
Nam Định đã biến sân Gò Đậu thành sân nhà

Bước vào hiệp 2, Bình Dương đã nhân đôi cách biệt sau khi Romario tận dụng thành công một tình huống phản công để ghi bàn ở phút 47.

Có bàn thắng khá dễ dàng, Bình Dương đã chơi khá chểnh mảng và nhường thế trận cho đội bóng thành Nam. Điều này đã khiến đội chủ nhà suýt phải trả giá khi Nam Định tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. 

Khán đài dậy sóng đất Thủ, Nam Định vẫn thua đau - 1
nhưng không giúp được đội nhà (áo đỏ-vàng) thua đau trước Bình Dương. Ảnh: Anh Duy

Nhưng rất may, sự non nớt và cả yếu kém của các ngoại binh đã khiến Nam Định chỉ có duy nhất một bàn gỡ do công của Văn Thanh để trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về chủ nhà Bình Dương.

Theo M.A (VietNamNet)