Thể thao

Juventus 'sống trong sợ hãi' khi mất hai tiền đạo chủ lực trước đại chiến với Chelsea

Juventus đã phải trả giá cực đắt cho chiến thắng 3-2 trước Sampdoria, khi khi hai tiền đạo Paulo Dybala và Alvaro Morata cùng dính chấn thương.

Dybala ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 trong chiến thắng 3-2 của Juventus trước Sampdoria ở vòng 6 Serie A. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina chỉ thi đấu được thêm 12 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương.

Mọi chuyện tưởng ổn hơn cho Juventus khi tân binh Locatelli ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới ở phút 57. Nhưng Morata tiếp tục bị đau và phải rời sân nhường chỗ cho Moise Kean ở phút 82 khiến cho 'Bà đầm già' trải qua 10 phút cuối thực sự căng thẳng.

Juventus 'sống trong sợ hãi' khi mất hai tiền đạo chủ lực trước đại chiến với Chelsea
Dybala bật khóc rời sân khiến Juventus bất an với bóng ma chấn thương ập về

Cùng với Dybala, Morata không có khả năng tham dự trận đại chiến với Chelsea tại cúp C1 châu Âu vào giữa tuần này. Đây là khẳng định của HLV Max Allegri. Ngoài ra, họ cũng bỏ lỡ luôn trận derby thành Turin với Torino vào cuối tuần.

“Dybala và Morata chắc chắn không thể thi đấu trước Chelsea và Torino. Đó là điều tôi có thể khẳng định vào lúc này. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng họ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế. Chấn thương là một phần của bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận điều đó”, Allegri nói trong buổi họp báo.

Trong khi Moise Kean có thể thay thế Morata, thì sự vắng mặt của Dybala sẽ khiến HLV Max Allegri đau đầu. Tiền đạo người Argentina chơi tự do, trở thành cầu thủ quan trọng trên hàng công Juventus sau khi Cristiano Ronaldo rời đội bóng.

Juventus cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Sau 4 vòng đầu tiên chỉ hòa và thua, "Lão bà" thành Turin có được 2 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. 3 điểm giành được trước Sampdoria đưa Juventus lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A với 8 điểm sau 6 trận.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)